Nụ hôn cuối cùng trong khoảnh khắc sinh ly tử biệt chứa đựng bao tình yêu, sự gắn bó và nỗi đau không thể diễn tả thành lời. Những khoảnh khắc ấy đã làm bao trái tim nghẹn ngào, xúc động.

    Nụ hôn vĩnh biệt của chú hươu cao cổ với nhân viên sở thú sắp qua đời

    Nghẹn ngào những nụ hôn phút sinh ly tử biệt

    Chú hươu cảm nhận được chuyện không hay đang xảy ra.

    Khoảnh khắc một chú hươu cao cổ dành tặng nụ hôn vĩnh biệt cho một nhân viên sở thú mắc bệnh ung thư giai đoạn cuối khiến bất cứ ai cũng phải nghẹn ngào.

    Ông Mario (54 tuổi) đang phải đối mặt với tử thần khi bị ung thư giai đoạn cuối. Suốt cuộc đời của mình, ông đã dành tình yêu sâu sắc để chăm sóc, bảo vệ những loài động vật trong sở thú Blijdorp Diergaarde Rotterdam (Hà Lan).

    Sự gắn bó, thân thiết suốt một thời gian dài khiến ông không nỡ rời xa "gia đình thứ 2" của mình mà chưa được nói 1 lời từ biệt. Bởi vậy, ông đã yêu cầu các nhân nhân viên y tế đẩy băng-ca của mình vào sở thú để ông có thể nói lời tạm biệt với các đồng nghiệp và được nhìn sở thú lần cuối cùng.

     

    Nghẹn ngào những nụ hôn phút sinh ly tử biệt

    Nó đã tiến lại và dành cho ông Mario một nụ hôn vĩnh biệt.

    Và khi ông Mario được đưa vào sở thú, 1 chú hươu cao cổ đã tiến tới gần rồi dành cho nhân viên sở thú 1 nụ hôn từ biệt. Khoảnh khắc xúc động ấy thực sự khiến những người chứng kiên không cầm được nước mắt.

    Kees Veldboer – người thành lập ra quỹ Ambulance Wish Foundation và cũng chính là người đã đẩy băng-ca cho ông Mario chia sẻ: "Những loài động vật trong sở thú đã nhận ra Mario và chúng biết có điều gì đó không ổn đang xảy ra với ông ấy. Đó là khoảnh khắc thật đặc biệt. Bạn có thể thấy Mario đã cười tươi rạng rỡ khi đón nhận nụ hôn của chú hươu."

    Nhói lòng bức ảnh chàng trai hôn xác người yêu

    Bức ảnh chàng trai Trung Quốc trao một nụ hôn say đắm cho người yêu vừa bị ngã lầu chết vào ngày 25/6/2012 ở khu chợ của thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc khiến nhiều người không khỏi đau lòng, xót xa.

    Nạn nhân là một cô gái tên Xiao Jing, 22 tuổi, quê ở thành phố Tam Minh, tỉnh Phúc Kiến. Cô gái đã vô tình trượt chân ngã từ tầng 5 xuống và thiệt mạng.

     

    Nghẹn ngào những nụ hôn phút sinh ly tử biệt

    Bức ảnh "nụ hôn cuối cùng" gây xúc động lòng người.

    Nghe được tin dữ, bạn trai của cô gái là Xiao Li vội vã lao tới nơi. Nhìn thấy Xiao Jing nằm giữa vũng máu, Xiao Li chạy đến quỳ xuống bên cạnh cô. Bàn tay run rẩy, chàng trai kéo tấm khăn đang phủ lên mặt người yêu. Và lúc này, toàn thân anh bắt đầu run lên bần bật, nước mắt tuôn trào.

    Ôm chặt xác bạn gái đã lạnh ngắt trong vòng tay, chàng trai đau đớn gọi tên cô gái liên tục không ngừng. 1 tiếng rưỡi sau, dưới sự thuyết phục của cảnh sát, anh nhẹ nhàng lau sạch máu trên mặt cô gái, chỉnh lại quần áo, tóc tai và trao cho người yêu một nụ hôn say đắm cuối cùng.

    Xiao Li và Xiao Jing đều lớn lên ở thành phố Tam Minh. Cả hai đã ở bên nhau từ khi còn là học sinh trung học. Sau khi tốt nghiệp trung học, Xiao Li vào một trường đại học ở Zhaozhou, trong khi Xiao Jing học đại học ở thành phố Tuyền Châu. Dù xa cách, cả hai vẫn thường xuyên liên lạc và đến thăm nhà nhau. Tốt nghiệp xong, Xiao Li đến Tuyền Châu và thuê nhà sống chung với Xiao Jing.

    Cha của Xiao Li cho hay gia đình hai bên có mối quan hệ rất tốt và đang tính chuyện tổ chức lễ đính hôn, chỉ còn trì hoãn vì Xiao Jing muốn tìm một công việc ổn định trước.

    Nụ hôn vĩnh biệt của mẹ cứu sống con gái sắp chết

    Bức ảnh xúc động này được chụp lại khi bà mẹ Jennifer Lawson, người Anh, nói lời tạm biệt cô con gái Alice thân yêu sắp rời khỏi cõi đời. Nụ hôn vĩnh biệt của người mẹ dành cho con gái chứa đầy tình yêu và nỗi đau tưởng như không thể chịu đựng nổi.

     

    Nghẹn ngào những nụ hôn phút sinh ly tử biệt

    Giây phút bà mẹ đau đớn trao cho cô con gái bé bỏng nụ hôn cuối cùng.

    Trước đó, các bác sĩ đã nói với Jennifer rằng Alice chẳng còn chút hy vọng sống nào. Cô bé đã không còn khả năng chống lại loại virus viêm màng não bị nhiễm cách đó hơn một tháng. Căn bệnh khiến em bị suy thận và sau đó là đột quỵ. Alice đã rơi vào trạng thái hôn mê, sự sống hoàn toàn phụ thuộc vào chiếc máy lọc thận và máy thở oxi.

    Các bác sĩ lúc đó đã quyết định sẽ tắt máy hỗ trợ thở vào ngày 24 tháng 3 năm 2010 vì tin rằng Alice không bao giờ có khả năng tự thở trở lại.

    Jennifer và chồng là Phil Lloyd đã quyết định khi con gái qua đời sẽ hiến tặng nội tạng của em. Hôm đó, các bác sĩ phẫu thuật đã sẵn sàng để lấy nội tạng của em ghép cho các bé khác. Đến đúng thời điểm, họ tắt và rút tất cả thiết bị hỗ trợ. Alice vẫn nằm trên giường trong ánh sáng lờ mờ. Các bác sĩ lặng lẽ đi ra ngoài, để bố mẹ em có thể nói lời từ biệt cuối cùng.

    Khi Jennifer nhẹ nhàng nâng đầu Alice, cúi xuống và đặt lên trán con gái một nụ hôn cuối cùng, trong lòng cô đau đớn gào thét một suy nghĩ: “Làm thế nào mà mẹ có thể sống thiếu con?”. Đúng lúc ấy, một điều kỳ diệu đã xảy ra: cô bé bắt đầu tự thở trở lại. Em đã chiến thắng tử thần.

    Cả bà mẹ Jennifer lẫn ông bố Phil cho đến giờ vẫn chưa hết kinh ngạc về việc cô con gái 14 tháng tuổi đã thoát khỏi tay thần chết một cách phi thường như thế nào.

     

    Nghẹn ngào những nụ hôn phút sinh ly tử biệt

    Bé Alice (giữa) khỏe mạnh và xinh đẹp như một thiên thần sau khi bình phục.

    Giờ đây, cô bé Alice khỏe mạnh, xinh xắn như thiên thần với đôi mắt màu tro tuyệt đẹp, đôi má hồng phúng phính và nụ cười tươi tắn.

    Cô bé hiện sống với bà mẹ Jennifer, ông bố Phil và người chị gái Taylor trong một căn hộ gọn gàng ở Gainsborough, Lincolnshine, Anh.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Hội chợ Tết?
Hội Chợ Tết St Albans Vùng: St Albans. Phone: 0425 741 498
Xem thêm

Hội chợ Tết St Albans 2024



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ