Johan Knelsen, 21 tuổi, sống tại phía đông Bolivia, đã bị cha mình bắt nhốt trong một chiếc thùng gỗ để trừng phạt tội lấy cắp 3 con gà.

Ảnh minh họa
Nói vọng ra từ trong thùng gỗ, Johan đã cho cảnh sát xem những chiếc chai mà cậu dùng để đựng nước tiểu trong suốt 2 tháng bị giam cầm.
David Knelsen, cha của Johan, nói với các nhà chức trách rằng con trai ông bị bệnh tâm thần và thường xuyên đánh cắp vật nuôi. Trong khi đó, tờ báo phương lại cho rằng Johan bị cha mình trừng phạt vì đã sử dụng điện thoại di động.
Được biết, gia đình Knelsen là các tín đồ Thiên Chúa Giáo, rất nghiêm khắc trong việc tuân thủ Kinh Thánh, cũng như tránh xa sử dụng các sản phẩm công nghệ.
Hiện có một cộng đồng rộng lớn người theo tôn giáo cực đoan tại phía đông Bolivia.
Hoàng Phi

