Bà Maryanne Pixton, 47 tuổi, cho biết trên đường từ sở làm về nhà, bà nhìn thấy cuộc hỗn chiến giữa khoảng 25 thanh niên ở góc đường Puckle St và Mt Alexander Rd vào khoảng 4.30am vào ngày diễn ra Melbourne Cup và dừng xe để gọi báo cho cảnh sát.
Người phụ nữ cư trú tại Flemmington này cho hay có tới 15 thanh niên cả nam và nữ tấn công và đẩy xe của bà khi chúng phát hiện bà đang gọi cho cảnh sát. Bà Pixton cho biết trông bọn chúng có vẻ như bị say rượu và “có thể vừa sử dụng ma tuý”. “Một thanh niên trong nhóm đó đã đe doạ tôi và nói sẽ đến tận nhà để tìm tôi. Sau đó chúng bắt đầu đá vào chiếc xe của tôi,” bà Pixton nói.
Vẫn tiếp tục gọi điện báo cho cảnh sát, bà nhận được lời khuyên là tiếp tục lái xe đi, nhưng bà nói bà sợ rằng sẽ đâm phải một người nào đó. Đám thanh niên đã bỏ đi trước khi cảnh sát đến. Được biết nhóm thanh niên này là người vùng Cáp-ca.
Để cảnh báo từ sự việc này, Ông Ron Kennelly thuộc Phòng quản lý Neighbourhood Watch của Moonee Valley cho biết khi gọi điện báo cáo hành vi phạm tội, người gọi cần chú ý làm việc này ở một nơi cách xa khu vực xảy ra vụ phạm tội”.

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
