Những tù nhân đặc biệt gồm 2 con trai ông Mubarak là Gamal Mubarak (mang số áo tù 23) và Alaa Gamal (số áo tù 24); cựu thủ tướng Ahmed Nazif; Zakaria Azmi, “đệ tử ruột”, cố vấn của ông Mubarak; Fathi Sorour, cựu chủ tịch quốc hội; cựu bộ trưởng nội vụ Habib El-Adli và cựu bộ trưởng tài chính Youssef Boutros Ghali. Theo AFP, người dân Ai Cập phàn nàn về tính chất đặc biệt của nhà tù ở cách đối xử với tù nhân. Để giải tỏa thắc mắc của mọi người, một viên cai ngục nói: “Đây không phải là khu biệt thự 5 sao mà chỉ là một nhà tù bình thường. Nhiều người nói đây là “nhà tù 5 sao” chỉ vì giam giữ những nhân vật cao cấp thượng lưu của xã hội”.
Ông Mubarak cùng 2 con trai bị tạm giam 15 ngày kể từ ngày 13-4 để điều tra những cáo buộc tham nhũng và đàn áp người biểu tình. Hai con trai ông Mubarak bị thẩm vấn về những hoạt động tài chính mờ ám tại đảo Cyprus và Anh: một người là đại doanh nhân nổi tiếng, một người có quan hệ chặt chẽ với những tỉ phú nước ngoài và từng giữ cương vị cấp cao của Đảng Dân chủ Quốc gia (NDP) cầm quyền vừa bị giải thể. Theo hãng tin MENA của Ai Cập, ông Mubarak chưa bị giải tới trại giam, hiện nay đang bị quản thúc tại một bệnh viện ở thành phố Sharm El-Sheikh.
Theo tiết lộ của viên cai ngục, những tay chân của ông Mubarak bị giam giữ tại “Trang trại Tora” được đối xử ưu ái. Hằng ngày, họ được ăn uống thức ăn từ bên ngoài mang tới trại giam. Hai con trai ông Mubarak cũng như các cựu bộ trưởng nội các Ai Cập được ở trong những phòng giam đặc biệt có tủ lạnh, tivi (bị cắt sóng thu vệ tinh). Hằng ngày, họ được rời khỏi phòng giam, ra ngoài đi dạo và giải trí 3-4 giờ/ngày. Sự ưu ái này sẽ kết thúc sau khi họ bị xét xử, lãnh án về tội tham nhũng, rửa tiền, câu kết buôn lậu.
Hoàng Phi

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
