Người yêu quá nhút nhát

10:00' 12-06-2014


    Mẹ tôi vào bệnh viện, tôi báo cho anh, anh nói đó là bệnh nhẹ nên bảo tôi yên tâm và cũng không đến thăm dù tôi đã gợi ý.

    Bạn trai quá nhút nhát

    ảnh minh họa

    Tôi 25 tuổi, yêu anh được 3 năm. Anh là giáo viên vừa ra trường, hiền lành, tốt bụng. Chuyện tình cảm của chúng tôi khá êm ả, ít tranh cãi. Tuy yêu nhau được 3 năm nhưng anh chưa lần nào chính thức về thăm gia đình tôi và tôi cũng chưa được về thăm gia đình anh. Tôi góp ý nhiều lần, anh nói hẹn sang năm khi mọi việc đã ổn định anh sẽ về. Tôi đồng ý nghe theo anh.
    Gần đây, mẹ tôi vào bệnh viện, tôi báo cho anh, anh nói đó là bệnh nhẹ nên bảo tôi yên tâm và cũng không đến thăm dù tôi đã gợi ý. Tôi thấy thật sự không chịu nổi nữa nên nói lời chia tay anh. Giờ tôi thấy rối bời, không biết mình đã đúng hay sai.
    Tôi không thể chấp nhận việc nhút nhát của anh, rồi anh có bảo vệ được tôi trong cuộc sống chung sau này? Bên cạnh đó tôi lại không muốn rời xa khi anh đang gặp khó khăn. Xin độc giả hãy cho tôi lời khuyên, vì thật sự chuyện này tôi cũng không biết tâm sự cùng ai. Xin cảm ơn.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Hội chợ Tết?
Hội Chợ Tết St Albans Vùng: St Albans. Phone: 0425 741 498
Xem thêm

Hội chợ Tết St Albans 2024



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ