-
Suốt 56 năm kể từ khi kết hôn, Ông Paul Brockman đã mua 55.000 bộ váy để tặng cho người vợ yêu quý của mình.

ảnh minh họa
Như vậy, trung bình 1 năm, ông Paul mua tặng vợ mình, bà Margor Brockman, gần 1000 bộ váy và việc làm này đã tiêu tốn tổng cộng của ông hơn 1,5 triệu USD.
Từ năm 13 tuổi, ông Paul đã rất thích nhảy và cũng chính niềm đam mê này đã đưa đẩy, khiến ông gặp được định mệnh của đời mình.
“Lần đầu tiên khi nhảy cùng nhau, chúng tôi đã nhảy suốt cả đêm và sau đó chúng tôi trở nên gần gũi hơn. Kể từ ngày đó tôi bắt đầu mua váy cho bà ấy”, ông Paul nói về lần đầu gặp người bạn đời tại sàn nhảy.
“Nhớ lại có lần, khi tôi mua một bộ váy mới, tôi hình dung như chính vợ tôi đang diện nó vậy. Vợ tôi chưa bao giờ mặc một bộ váy nào tới lần thứ 2”.
Giờ đây, khi ông Paul đã nghỉ hưu và không có đủ khả năng để mua trang phục tặng vợ yêu, bà Margot đã quyết định mở một cửa hàng bán váy áo.







Theo xaluan

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
