Người chồng lang thang 21 năm không dám về nhà vì sợ vợ

Ông Văn khóc khi cầm trên tay tấm bản đồ và chỉ đường về nhà
Ông Văn, tên đầy đủ là Văn Thành Giang, sinh ra tại thành phố Thượng Giang thuộc tỉnh Hắc Long Giang, năm nay ông 64 tuổi. Từ sau khi rời khỏi quê hương đi làm ăn lập nghiệp, ông chưa một lần quay trở về. Những người ở quê cũng không có ấn tượng nhiều với ông.
Ông Văn mang theo số tiền tích góp của gia đình, đồng thời vay mượn thêm 1 vạn tệ nữa cùng với quyết tâm cải thiện cuộc sống gia đình đi đến một thành phố xa lạ để mưu sinh.
Lúc rời đi, ông đã thề rằng nếu không đạt được mục tiêu sẽ không quay về.
Tuy nhiên, mọi thứ tan thành mây khói , giấc mơ làm giàu bị đổ vỡ, số tiền mang theo bên người chỉ còn lại mấy đồng.
Ban đầu, vợ ông gọi điện khuyên bảo ông rằng không làm ra tiền thì về quê rồi làm lại từ đầu, câu nói của người vợ khiến một người coi trọng thể diện như ông quyết tâm kiếm thật nhiều tiền mới về.
Người vợ gọi điện cho ông rất nhiều lần nhưng ông từ chối không về, mà lúc đó, hoàn cảnh gia đình đã đến mức cùng quẫn nên người vợ bắt đầu không chịu đựng thêm được nữa.

Hình ảnh ông Văn và chú cảnh sát
Hôm đó, người vợ đã nói một câu khiến hai vợ chồng ông mất hẳn liên lạc: “Vợ tôi nói với tôi rằng không kiếm được tiền thì chết bên ngoài luôn đi, đừng có về nhà nữa!”.
Sau đó, ông lưu lạc khắp nơi, nay ăn nhờ nhà này, mai ở đậu nhà kia, ông vẫn luôn ấp ủ ước mơ làm giàu nhưng bao nhiêu năm trôi qua vẫn không thực hiện được.
Người vợ vì mất liên lạc với chồng nên hoảng hốt đi báo cảnh sát, nhờ họ tìm kiếm khắp nơi và cuối cùng, cùng với những lời động viên của cảnh sát, ông có thêm dũng khí để quay về nhà.
Ngày ông trở về, con cái không nhận ra ông vì xa cách quá lâu, ông rời khỏi nhà tròn 21 năm, ông cùng vợ bắt đầu xây dựng lại từ đầu.

Article sourced from XALUAN.
