Ngày đưa con đi khai giảng là ngày tôi phát hiện chồng ngoại tình

22:00' 06-09-2016
Ngày con khai giảng đầu tiên cũng là ngày tôi phát hiện ra chồng ngoại tình.


      Tôi đau khổ vì bắt gặp chồng ngoại tình ngay trong ngày vui con đến trường. Ảnh minh họa.

    Tôi đau khổ vì bắt gặp chồng ngoại tình ngay trong ngày vui con đến trường. Ảnh minh họa.

    Ngồi gõ những đòng chữ này tâm sự mà tôi cảm thấy như rơi vào “hố đen”. Tôi không thể tưởng tượng được, ngày đầu tiên tôi đưa con đi khai giảng lại bắt gặp hình ảnh chồng ngoại tình này.

    Vợ chồng tôi lấy nhau sau 2 năm yêu nhau. Mới lấy nhau, cuộc sống gia đình rất vất vả khó khăn vì thiếu thốn kinh tế nhất là khi đứa con đầu lòng chào đời. Nhưng chúng tôi đã vượt qua hết, cùng nhau làm kinh tế rồi mua nhà mua xe. Còn anh sau đó cũng lên chức Phó Giám đốc của một ngân hàng có tiếng. Chúng tôi mới chỉ có một đứa con trai đầu lòng. Hai vợ chồng thống nhất là sẽ đợi đứa con đầu vào lớp 1 rồi sẽ sinh thêm một em bé nữa, trước là để kinh tế gia đình ổn định sau là để bé đầu có thể tự lập.

    Tôi cứ nghĩ gia đình mình sẽ mãi hạnh phúc như vậy nếu như không có ngày hôm nay, buổi khai giảng đầu tiên của con trai tôi. Trước đó, tôi đã háo hức rất nhiều và chuẩn bị đầy đủ cho con từ bộ trang phục đến đồ dùng đi học.

    Tối hôm qua, tôi đã bảo anh là có thể sắp xếp đưa con đi khai giảng được không vì đây là buổi khai giảng đầu tiên của con. Nhưng anh nói, anh có việc bận đột xuất vào sáng sớm mai nên không thể đưa con đi được, hai mẹ con tự bắt taxi. Dù cảm thấy buồn song thâm tâm tôi nghĩ, có lẽ anh có việc quan trọng thật nên mới không thể đưa con đi. Tôi cũng nói thêm là kể từ ngày chồng tôi từ chức trưởng phòng lên phó giám đốc, anh luôn bận rộn, đi sớm về khuya.

    Sáng hôm đó, chồng tôi chỉnh tề quần áo ra hôn con trai với lời chúc ngọt ngào: “Hôm nay, bố không đi khai giảng cùng con được. Con trai của bố hãy cố gắng lên nhé!”.

    Nghe chồng nói thế tôi thực sự cảm thấy ấm lòng và tự hào khi có người chồng và người cha đáng ngưỡng mộ của con.

    Tôi đưa con vào trường khai giảng. Hơn 3 tiếng sau, buổi khai giảng kết thúc, tôi quyết định trưa nay sẽ đưa con đi ăn ở nhà hàng đặc sản nổi tiếng mà mọi lần con yêu thích. Trên đường đi ra hàng ăn, tôi bỗng nhìn thấy ô tô của chồng bên đường đang lùi bánh đi. Định nhắc anh tài xế dừng lại để bảo anh đi cùng thì… tôi thấy một cô gái xinh đẹp, quần áo nóng bỏng bước vào xe. Khá bất ngờ và ngạc nhiên khi tối qua anh còn nói sẽ đi họp với lãnh đạo trên, song bây giờ lại chở một cô gái. Tôi quyết định nhờ anh tài xế đánh xe đi theo.

    Không thể tin nổi, chồng tôi ôm cô gái nóng bỏng vừa đi vừa hôn má nhau tình tứ bước vào khách sạn. Tất cả như sụp đổ trong tôi. Tôi muốn vào bắt tại trận cặp tình nhân ấy… Thấy tôi ngó nghiêng, nước mắt chảy dài, cậu con trai bé nhỏ của tôi hỏi: “Mẹ làm sao vậy? Mẹ có định gọi bố đi ăn cùng mình không?”. Cảm xúc của tôi lúc đó vô cùng tồi tệ. Tôi ôm con vào lòng rồi quyết định báo taxi ra về. Tôi đã không vào bắt quả tang chồng tôi ngoại tình nữa. Tôi không muốn con trai mình phải chứng kiến cảnh đó. Nhưng tôi sẽ quyết định cùng con rời xa người chồng phản bội này.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne


Article sourced from XALUAN.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ