Peter McFarlane đã dành cả cuộc đời mình để biến những vật dụng bỏ đi - rác máy tính và các phế liệu khác thành những tác phẩm sống động nhờ sự sáng tạo đến bất ngờ. 

    Ngắm các tác phẩm điêu khắc từ... rác máy tính

    Bộ xương của thằn lằn chăng? 

    Ông chia sẻ: "Với tôi, rác thải chỉ là sự thiếu trí tưởng tượng. Niềm tin này vượt qua mọi biên giới trong các tác phẩm nghệ thuật và ăn sâu vào mọi khía cạnh cuộc sống của tôi. Tại nhà và studio, hầu hết đồ đạc của tôi được tái chế. Lúc nào tôi có những ý tưởng về việc biến chúng thành những thứ có ích hơn. Tôi cho rằng việc làm này đòi hỏi rất nhiều năng suất làm việc và một khả năng sắp xếp nữa". 

    Ngắm các tác phẩm điêu khắc từ... rác máy tính

    Khó mà phủ nhận đây là bộ xương cá rất hoàn hảo. 

    Peter McFarlane chia sẻ rằng, công việc đầu tiên của ông khi còn ở độ tuổi teen là làm việc cho dây chuyền lắp ráp trong một nhà máy. Trải nghiệm đó đã khiến ông có mối quan tâm đặc biệt đến kỹ thuật. Và ông đã bắt đầu sáng tạo ra những tác phẩm điêu khắc từ các máy móc bỏ đi tại đây. Từ năm 1996 đến nay, McFarlane đã cho giới thiệu các tác phẩm tại hàng chục các gallery khác nhau trên thế giới. 

    Ngắm các tác phẩm điêu khắc từ... rác máy tính

    Một chú rắn? 

    Ngắm các tác phẩm điêu khắc từ... rác máy tính

    Ngắm các tác phẩm điêu khắc từ... rác máy tính

    Chỉ nhìn qua đã thấy chiếc lông này tốn thời gian của McFarlane thế nào. 

    Ngắm các tác phẩm điêu khắc từ... rác máy tính

    Tổ chim rất độc đáo phải không nào. 

    Ngắm các tác phẩm điêu khắc từ... rác máy tính Ngắm các tác phẩm điêu khắc từ... rác máy tính

    Một bức tranh buổi hoàng hôn? Ngắm các tác phẩm điêu khắc từ... rác máy tính

    Phong Lan - Tổng hợp từ Internet



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Marcellin College Vùng: Bullen. Phone: 9851 1589
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ