
ảnh minh họa
Nếu được chọn tôi sẽ không ngần ngại
Tôi sẽ chọn cành hoa dại bên đường
Dù rằng không sắc không hương
Bị nhiều vùi dập, vẫn vươn cao đầu.
Nếu được chọn, tôi sẽ không ngần ngại
Tôi sẽ chọn cây phượng đỏ sớm mai
Để ngắm ai đang ngồi trong lớp học
Khẽ đung đưa mái tóc xõa ngang vai...
Và tôi sẽ chọn làm chim én bay
Dang đôi cánh ôm khung trời bát ngát
Tôi sẽ nằm trên áng mây phiêu bạt
Trôi giữa trời, mơ giấc mộng triền miên...
Và cứ thế, trong những lúc bình yên
Tôi khao khát, yêu đời thêm một chút
Và tôi yêu đôi mắt em hiền thục
Tôi yêu đời, và tôi cũng yêu em!


