Kết thúc năm thi đấu 2007, Roger Federer đã có được khoản tiền thưởng kỷ lục lên tới hơn 10 triệu đôla, cùng với những danh hiệu quan trọng trong làng quần vợt thế giới. Đó là 3 danh hiệu Grand Slam: Australian Open, Wimbledon và US Open, cùng với một loạt giải ATP Masters Series khác.
Thế nhưng sự thống trị của Roger Federer trong năm 2007 xem ra cũng chẳng có nghĩa gì với Rafael Nadal, khi tay vợt người Tây Ban Nha tuyên bố năm 2008 sẽ là năm của anh. Sau khi bị Federer đả bại ở trận bán kết Masters Cup Thượng Hải, Nadal đã khẳng định anh sẽ không từ bỏ mục tiêu lật đổ nhà vô địch này. Trong buổi trả lời phỏng vấn với Reuters, anh cho biết: “Tôi đã không ngừng nỗ lực thi đấu trong thời gian qua, và sẽ không dừng lại. Đánh bại được Federer trong thời điểm này rõ ràng là một nhiệm vụ rất khó khăn, nhưng nếu tôi luyện tập và thi đấu hết sức mình, thì tôi hoàn toàn có khả năng khuất phục được anh ấy.”
Không chỉ có Nadal, mà cả tay vợt hiện xếp thứ 8 thế giới Richard Gasquet cũng đang hăm doạ sẽ lật đổ Roger Federer. Tay vợt người Pháp cho rằng Federer đã không còn trẻ để đứng vững trước những thách thức từ các tay vợt trẻ, trong đó có cả anh và Nadal. Trong sự nghiệp thi đấu của mình, Gasquet cũng đã có 1 chiến thắng trước Federer ngay trong lần gặp đầu tiên, tại giải đấu diễn ra ở Monaco năm 2005. Tuy nhiên, 6 lần gặp sau đó thì Federer mới là người chiến thắng, kể cả trong trận bán kết Wimbledon 2007.

