Sau thời gian tìm hiểu, tôi mới biết anh vẽ ra một cuộc sống không hạnh phúc trong hôn nhân để có được tôi.

ảnh minh họa
Tôi năm nay 32 tuổi, đã từng lỡ dở trong cuộc hôn nhân không có tình yêu. Hiện nay tôi đang làm nhân viên kế toán cho cơ quan hành chính sự nghiệp. Công việc của tôi phải giao tiếp đi lại khá nhiều nên cũng quen thân với một số người.Tuy vậy, tôi cũng biết giới hạn của mình nên hầu như không để cho mối quan hệ nào tiến triển quá.
Nhưng nói thật, sự khát khao yêu của người phụ nữ đang độ tuổi này trong tôi không phải là không có.Run rủi thế nào, dù tôi đã trăm ngàn lần tự nhắc nhở mình đừng bao giờ bước vào vòng xoáy của người đã có gia đình. Thế mà rồi tôi vẫn 'dính' phải nó.
Trong một chuyến đi nghỉ mát, khi tôi đang lang thang trên biển, tôi nhìn thấy người đàn ông ngồi một mình với hai chai bia đã cạn và chai đang uống dở.Đôi mắt u buồn của người đàn ông đó làm tôi không cưỡng lại được nên đã dừng lại để hỏi thăm và nói chuyện.
Chưa bao giờ tôi gặp một người nào thu hút như thế. Anh không giấu tôi rằng đã có gia đình và bây giờ vợ chồng anh đang không hạnh phúc vì người vợ quá nhạt nhẽo và vô cảm.
Sau đó chúng tôi đã lao vào nhau đầy thỏa mãn và cuồng nhiệt. Tôi muốn bù đắp cho anh tất cả những thứ mà bấy lâu đã phải chịu đựng.
Cứ thế, chúng tôi đã giấu giếm quan hệ này được gần 4 tháng thì bị vợ anh phát hiện ra.Ban đầu tôi nghĩ chị sẽ đến cơ quan của tôi để làm ầm ĩ lên, nhưng chị ấy đã không làm như vậy.Sau đó 1 tuần, anh đến nói với tôi rằng chúng tôi nên chia tay bởi vì anh không muốn làm vợ khổ.
Tự tìm hiểu một thời gian, tôi mới biết vợ anh là một người rất tốt, nhưng anh thì muốn 'đổi gió' nên mới bày ra những trò lãng mạn và giả vờ đau khổ để có tôi.
Nhưng giờ anh đang thích một người khác nên đề nghị chia tay. Tôi cảm thấy đau khổ và bỗng muốn trả thù anh ta.
Để giải quyết những khúc mắc trên, chuyên gia tư vấn cho rằng:
Rất nhiều những người phụ nữ tốt mà chồng vẫn đi ngoại tình. Và cũng có những người thứ 3 như bạn, dù vội vàng tin vào một người để cuối cùng trở thành nạn nhân của sự lừa dối.
Tôi hiểu những khát khao bản năng của bạn. Bởi bất cứ ai cũng có quyền yêu và được yêu.Và tôi hiểu, bạn cũng không phải là người cố tình muốn phá vỡ hạnh phúc của người khác.Nhưng trong hoàn cảnh này, vì tình yêu và muốn được bù đắp cho người đàn ông đã vẽ ra cuộc sống không hạnh phúc nên bạn mới lao đầu vào cuộc tình này.
Cư xử của người vợ ở đây rất đáng tôn trọng, rõ ràng chị ấy biết chuyện nhưng không hề có phản ứng tiêu cực.Có thể với rất nhiều người phụ nữ khác, họ sẽ làm ầm lên, hoặc sẽ cảnh cáo… như bạn đã lo lắng.Tuy nhiên, tôi nghĩ, chính vợ của anh ta chắc biết rõ tính cách của chồng. Và họ hiểu rằng chính bạn bị lừa dối trong chuyện tình cảm này.

Ảnh minh họa
Bạn muốn trả thù anh ta? Vậy bạn có thể làm gì để trả thù đây?.
Tuy vậy, nếu trả thù, bạn sẽ tốn không ít công sức và cuối cùng bạn nhận được gì?
Khôn ngoan nhất trong hoàn cảnh này cần tách hẳn cuộc sống của mình ra khỏi người đàn ông kia. Nếu còn ám ảnh nghĩa là tình cảm của bạn vẫn bị phụ thuộc.Vậy nên dù sớm hay muộn, bạn đã nhận ra yêu nhầm người thì hãy can đảm yêu lại chính mình.
Thay vì việc bạn tìm cách trả thù anh ta, hãy tự nhủ rằng: 'Có thể anh ta không hề xứng đáng, không phù hợp, chỉ là đến lúc mình cần thời gian tìm kiếm hạnh phúc khác phù hợp hơn mà thôi'.

