Truyền thông Trung Quốc đưa tin, một người đàn ông nước này do không hài lòng với kết quả phẫu thuật mũi đã đâm chết một bác sĩ và làm bị thương 2 người khác vào ngày 25/10. Đây là vụ tấn công thứ ba thuộc loại này ở Trung Quốc trong vòng một tuần.

ảnh minh họa
Người đàn ông 33 tuổi, họ Lian, đã thực hiện vụ tấn công tại một bệnh viện ở thành phố Ôn Lĩnh thuộc tỉnh Chiết Giang, miền Đông Trung Quốc. Lian đã tìm đến khoa tai-mũi-họng của bệnh viện để tìm bác sĩ đã phẫu thuật cho anh ta nhưng bác sĩ này vắng mặt.
Người đàn ông sau đó rút dao đâm bác sĩ trưởng khoa và hai bác sĩ khác trước khi bị các nhân viên bảo vệ của bệnh viện khống chế.
Đầu tuần này, một người đàn ông đã tự sát bằng cách nhảy khỏi tòa nhà bệnh viện sau khi đâm một bác sĩ sáu nhát ở tỉnh Liêu Ninh do bất đồng liên quan đến biến chứng phẫu thuật cánh tay.
Trước đó, những người thân của một bệnh nhân tử vong tại một bệnh viện ở tỉnh Quảng Đông đã đánh đập dã man hai bác sĩ do những bất bình liên quan đến việc chữa trị.
Trung Quốc chi 719,9 tỷ nhân dân tệ (120 tỷ USD) cho y tế trong năm 2012, tăng 12% so với năm trước đó, một biểu hiện cho thấy sự nhìn nhận của nhà chức trách nước này về một tác nhân chính gây bất mãn trong xã hội.
Nhưng các bệnh viện ở Trung Quốc thường quá tải, và các bác sĩ được trả lương thấp đã có những biểu hiện tham nhũng và kiếm tiền bằng cách chỉ định những loại thuốc và phương pháp điều trị không cần thiết.
Chính phủ Trung Quốc đầu năm nay đã tung ra một chiến dịch trấn áp tham nhũng trong y tế, đặc biệt nhắm vào các nhà sản xuất dược phẩm nước ngoài.
Nhiều người Trung Quốc không có tiền trang trải chi phí y tế mặc dù đã có sự hỗ trợ của chính quyền, đây cũng là nguyên nhân dẫn đến các vụ tấn công trước đây.
Đầu tuần này, Bộ Y tế Trung Quốc đã công bố kế hoạch tăng cường an ninh tại các bệnh viện để ngăn chặn những vụ tấn công đã khiến bảy nhân viên y tế thiệt mạng và 28 người bị thương hồi năm ngoái.

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.
