Một thiếu nữ sống sót suốt 6 ngày nhờ trốn vào bụi cây

02:58' 12-09-2015
Một thiếu nữ vùng Canberra bị mất tích từ hôm thứ Bảy tuần rồi không rõ nguyên do, nhưng sau nhiều ngày tìm kiếm lực lượng cứu hộ đã phát hiện cô gái sống sót tại một bụi cây ven một vùng hoang vắng.


    Chiếc xe Hyundai do Bautista điều khiển lao thẳng xuống vực. Ảnh 9news

    Chiếc xe Hyundai do Bautista điều khiển lao thẳng xuống vực. Ảnh 9news

    Cảnh sát cho biết, Kathleen Bautista đã lái chiếc xe Hyundai i30 màu đen của mình rơi xuống vực sâu gần khu vực rừng thưa hẻo lánh Pearces Creek vào hôm thứ Bảy vừa qua, nhưng rất may cho cô gái trẻ là cô ấy đã có thể sống sót một cách thần kì sau gần một tuần không ăn bất cứ thứ gì.

    Chiếc xe đã lao xuống một đoạn 15 mét xuống một bờ kè nhỏ, trong lúc lao xuống dốc nó đã đụng phải các chướng ngại vật và bị lật ngửa lên gần một con lạch nhỏ.

    Cảnh sát rất khâm phục cô gái trẻ 19 tuổi khi cô ấy đã cố gắng rời khỏi hiện trường vụ tai nạn và leo lên một dốc nghiêng cao hàng trăm mét để tìm cách sống sót, và một điều đáng ngưỡng mộ nữa là cô ấy đã cố gắng cầm cự suốt một tuần không có thức ăn và nước uống.

    Ảnh 9news

    Thiếu nữ Gordan đã được các thành viên trong đội cứu hộ phát hiện vào khoảng 10 giờ 25 phút sáng nay trong tình trạng mệt lả người, mất nước và chân cô bị thương nặng do vụ tai nạn xe.

    Tuy nhiên sau một thời gian sơ cứu thì Bautista đã được đưa đến bệnh viện Canberra trong tình trạng ổn định hơn. Cảnh sát đã tổ chức một cuộc họp báo trong ngày hôm nay và tất cả mọi người tham gia công tác cứu hộ cứu nạn đều cảm thấy khâm phục nghị lực tuyệt vời của cô gái trẻ. Cha của Bautista, Ronnie Bautista cho biết ông và vợ của thật sự rất hạnh phúc và xúc động khi biết con gái ông vẫn còn sống.

    Tất cả mọi người đều khâm phục nghị lực sống của Bautista. Ảnh 9news

    Thanh tra Lachlan Ryan từ đơn vị đảm bảo trật tự an ninh thuộc cục cảnh sát ACT cho biết, họ đã làm việc với hang điện thoại Vodafone để lấy được thông tin chi tiết về tín hiệu điện thoại lần cuối cùng của cô gái 19 tuổi và sau đó khoanh vùng khu vực tìm kiếm.

    Các tình nguyện viên của tổ chức SES đã tìm kiếm một cách cật lực suốt 4 ngày bao gồm cả các phương tiện trên không và dưới mặt đất, kể cả việc đi bộ để tìm kiếm tung tích chiếc xe Hyundai i30 mất tích. Và rất may từ độ cao vài tram mét, họ phát hiện một cô gái trẻ đang giơ cao hai tay để cầu cứu.

    Cảnh sát cho biết rằng mặc dù chấn thương nghiêm trọng nhưng cô sinh viên trẻ tuổi vẫn rất cứng rắn và thậm chí cô ấy có thể nói chuyện với các nhân viên cứu hộ một cách dễ dàng.

    Bautista xinh đẹp được nhìn thấy lần cuối vào thứ Bảy tuần rồi. Ảnh 9news

    Bautista được nhìn thấy lần cuối vào lúc 7 giờ tối thứ Bảy, sau đó cô ấy biến mất cùng chiếc xe Hyundai khiến mọi người rất lo lắng. Vào hôm thứ Tư qua, những người bạn của Bautista đã tổ chức một nghi lễ để cầu nguyện cho Bautista tại núi Black, nơi cuối cùng mà tín hiệu điện thoại của cô còn xuất hiện.

    Đội điều tra tội phạm và cứu hộ cứu nạn đã lên kế hoạch điều tra chi tiết cho vụ tai nạn trên.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
MRC North West Vùng: St Albans. Phone: 1300 676 044
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ