Ông Ghulam Haidar Hameedi không qua khỏi sau khi một kẻ đánh bom liều chết cho kích hoạt vật liệu nổ giấu trong chiếc mũ xếp đội trên đầu. Thị trưởng Kandahar khi đó đang nói chuyện với các công dân của đô thị lớn thứ hai tại Afghanistan trong sân của tòa thị chính, AFP đưa tin.

Ông Ghulam Haidar Hameedi.
Các nhân chứng tại hiện trường vụ đánh bom cho hay ông Hameedi đang thảo luận về một vụ tranh chấp đất đai mà vị thị trưởng này yêu cầu một số ngôi nhà phải bị phá vì xây dựng trái phép thì vụ nổ xảy ra. Hai trẻ em hôm qua thiệt mạng khi các ngôi nhà bắt đầu bị phá dỡ.
Không lâu sau khi thị trưởng Kandahar thiệt mạng, phong trào Hồi giáo cực đoan Taliban đã nhận trách nhiệm và cho hay một kẻ tấn công liều chết nhận nhiệm vụ nhằm vào ông Hameedi, để báo thù cho cái chết của những đứa trẻ nói trên.
Thông báo của Taliban được người phát ngôn của phong trào này, Qari Yosuf Ahmadi gửi đi bằng một tin nhắn trên điện thoại di động.
Kandahar là quê hương của Tổng thống Afghanistan Hamid Karzai, người mất em trai cùng cha khác mẹ và cố vấn thân cận trong những vụ tấn công mà Taliban tiến hành trong thời gian gần đây.
Yunos Fakoor, một chuyên gia sống tại Kandahar, cho rằng cái chết của thị trưởng Hameedi là một mất mát lớn lao tiếp theo mà Tổng thống Karzai phải đón nhận.
Ông Hameedi sống tại Mỹ cho tới khi đảm nhận vị trí thị trưởng Kandahar vào năm 2006. Ông từng thoát chết sau một vụ tấn công nhằm vào xe của mình hồi năm 2009.
Hai cấp phó trước đây của ông đều bị bắn chết trong năm 2010, trong khi cảnh sát trưởng thành phố và phó tỉnh trưởng tỉnh cùng tên cũng bị ám sát trong năm nay.
Những vụ tấn công liên tiếp nhằm vào các nhân vật quan trọng và thân cận với Tổng thống Karzai làm dấy lên nghi ngờ về việc Afghanistan có thể duy trì an ninh, trong bối cảnh các lực lượng nước ngoài đang chuyển giao dần trách nhiệm và dần rút khỏi quốc gia Nam Á cho tới năm 2014.
Tiến Huy

