Một người phụ nữ Anh tên là Vicky White đã bị chết vì chứng nghiện rượu nặng. Mỗi ngày cô uống khoảng 33 đơn vị rượu tương đương 825ml rượu whisky có độ cồn 40%.

    Vicky
    Vicky

    Cuộc đời của cô là 25 nghiện rượu cho đến chết. Đây là một bài học đắt giá cho những ai đang làm nô lệ của chất cồn.

    Giánh sinh vừa qua là  Giáng sinh đầu tiên mà hai đứa con đẻ của Nicky thiếu vắng mẹ bên canh.Bạn trai của Vicky đã tường thuật lại cuộc chiến dai dẳng mà người phụ nữ gốc Liverpool đã chịu đựng nhằm mục đích giúp đỡ những người khác đừng đi theo vết xe đổ của người phụ nữ nghiện rượu cho đến chết này.

    Trong suốt 25 năm qua, Vicky phải chống chọi với chứng nghiện rượu. Theo bạn trai của Vicky White là anh Steve Hough, có ngày bạn gái của anh nốc 33 đơn vị rươu.

    Được biết, Một đơn vị rượu là 10ml hay tương đương với 8g ethanol nguyên chất, tương đương với 25ml whisky có độ cồn 40%, một phần ba cốc bia có độ cồn 5-6% hay nửa ly rượu vang đỏ có độ cồn 12%.

    Vicky White là phụ nữa góa chồng, một nách nuôi hai  nhỏ.Jack, 17 tuổi,  và cô bé Mia- 7 tuổi, vừa trải qua một mùa Giáng sinh thiếu hơi ấm của mẹ,Sự ra đi của Vicky là cái kết bi thảm có thể dự báo trước vì chứng nghiện rượu vô độ của cô.

    Cô đã uống rượu cho đến khi chết ở tuổi 38.

    Vicky đã uống rượu nhiều đến mức đáng ngạc nhiên. Sáng sáng  “súc miệng” bằng vodka thay vì ăn sáng. Kinh khủng hơn, số lượng rượu cô tiêu thụ  mỗi ngày là 5 chai.

    Năm 2012, Vicky từng cai rượu nhưng cô uống trở lại vào mùa hè năm ngoái. Kết quả là cô bị suy thận nặng và lâm vào cơn hôn mê nguy hiểm đến tính mạng.

    Vicky được đưa đến bệnh viện trong tình trang phù nề bởi sỏi thận có đường kính 18 mm.

    Phải có 22 lính cứu hỏa đến mang cô đi. Vì thân thể quá cỡ của Vicky, người ta phải phá chân cầu thân và cửa hậu ở nhà cô để có thể mang cô đi.

    Cuoc chien voi chung nghien ruou cua Nicky tung len song cu

    Vì rượu mà Nicky để lại 2 đứa con mồ côi mẹ

    Steve năm nay 43 tuổi là bạn trai của Nicky kể lại bi kịch của bạn gái trong nghẹn ngào.

    Theo Steve, Vicky đã phải chống chọi với chứng nghiện rượu cả đời khi cô bắt đầu uống rượu ở công viên từ năm 13 tuổi.Hồi tháng 7, chỉ hai tuần trước khi chết, Vicky chấm dứt chuỗi ngày cai rượu.Cô để ngoài tai mọi lời căn ngăn và cô biến thành một người hoàn toàn khác khi nốc rượu vào người. Steve nhận xét.Tiền sử nghiện rượu của Vicky có nhiều tình tiết ghê rợn.

    Vì uống quá nhiều rượu nên mắt và da của Vicky chuyển sang màu vàng. Bụng cô phình to như quả bóng nên người ta cứ tưởng cô đang mang thai.

    Vào năm 2011, các bác sĩ đã cứu cô sau khi bơm khỏi người cô  9 gallon dịch lỏng (tương đương 37 lít) và  42 lít Coca. Chưa hết, các bác sĩ còn gắp ra từ cơ thể cô 5 viên sỏi thận và khuyến cáo chỉ cần uống rượu vào môt lần nữa là cô sẽ đi gặp tử thần.

    Bạn trai của Nicky cảm thấy hụt hẫng vì cái chết của người yêu. Anh cảm thấy bất lực vì không thể giúp cô khi còn Nicky còn sống.

    Giờ đây, Steve muốn câu chuyện của Nicky sẽ giúp những người nghiện rượu tỉnh ngộ.
    Theo xaluan

    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Miti Health Care Vùng: Sunshine. Phone: 0421 969 318
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ