Một người đàn ông ở Trung Quốc được đặt cho biệt danh 'người ốc sên' khi cõng cả căn nhà đi khắp nơi để kiếm sống.

    'Cõng' nhà đi khắp nơi suốt 6 năm

    Suốt 6 năm nay, anh Liu Lingchao, 39 tuổi, đến từ thành phố Liễu Châu, khu tự trị Quảng Tây, đều cõng trên lưng "ngôi nhà" bằng tre và đi khắp nơi để nhặt ve chai, rác thải kiếm sống.

    'Cõng' nhà đi khắp nơi suốt 6 năm

    Ngôi nhà của Liu được anh trang trí bằng các dải ruy băng màu mè và hoa nhựa. TheoTencent, nó ngày càng dễ nhìn và vững chắc hơn.

    'Cõng' nhà đi khắp nơi suốt 6 năm

    Khoảng 10 năm trước, Liu bị tổn thương tâm lý mạnh sau khi bố anh qua đời vì tai nạn và vợ đòi ly hôn. Kể từ đó, Liu sợ phải sống trong nhà, vì anh "lo lắng một ngày nào đó căn nhà sẽ bị sập".

    'Cõng' nhà đi khắp nơi suốt 6 năm

    HÌnh ảnh Liu với căn nhà trên lưng gây sốt cộng đồng, nhiều phóng viên tìm đến để thăm căn nhà của anh. Tuy nhiên, Liu vẫn rất sống rất tách biệt và xa cách xã hội. Anh không dám đứng gần mọi người khi được đề nghị chụp ảnh chung.

    'Cõng' nhà đi khắp nơi suốt 6 năm

    Anh Liu thường gánh cả nhà đi bộ từ Ngô Châu tới Liễu Châu rồi quay ngược trở lại để thu lượm giấy rác thải và vỏ chai.

    'Cõng' nhà đi khắp nơi suốt 6 năm

    Hành trình nhặt phế liệu của anh cứ lặp đi lặp lại như thế.

    Hướng Dương
    (Theo Shanghaiist)

    Theo ngoisaonet



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ