Đã 88 tuổi, lại không còn thị lực và cô độc nhưng ông George Duckmanton - một cựu chiến binh thế chiến II không chịu nổi việc mình sẽ phải vào trại dưỡng lão, nên ông quyết định tự tử!

    Tự tử vì không muốn vào trại dưỡng lão
    Ông George Duckmanton, một cựu chiến binh thế chiến II

    Ông Duckmanton là một trung sĩ về hưu từng phục vụ ở Ấn Độ trong Cơ quan Cơ khí và Điện tử Hoàng gia Anh.

    Vụ tự tử của ông đã khiến nhiều hàng xóm ở Osbournby, Linconshire - có người đã làm hàng xóm của ông suốt 40 năm qua, không khỏi bàng hoàng.

    Theo thông tin từ phiên tòa diễn ra hôm 23-7, ông Duckmanton đã trèo qua hàng rào nhà mình, đi tới đường sắt phía sau nhà và tự tử bằng khẩu súng do người cha quá cố của ông để lại.

    Cụ Easton, từ Osbournby, Linconshire, cho biết: “Ông ấy (Duckmanton) không chỉ có một mình. Ông ấy còn có những người rất đáng yêu xung quanh - nhiều người đã làm hàng xóm với ông ấy suốt 40 năm qua. Ông ấy sống rất độc lập nhưng cũng không từ chối những cuộc vui với hàng xóm hay đi nhà thờ”.

    Tự tử vì không muốn vào trại dưỡng lão

    Ông Duckmanton chỉ còn lại một mình sau khi vợ ông qua đời năm 1999.

    “Tôi nghĩ ông ấy đã quá lo âu về cuộc sống sắp tới khi ông bị tách ra khỏi cộng đồng... Ông ấy là người đàn ông rất kiêu hãnh. Cũng giống như chúng tôi, ông ấy muốn ở trong ngôi nhà của chính mình”, cụ Easton cho biết thêm.

    Cụ Duckmanton không có con và đã sống một mình ở Heighington, Linconshire sau khi vợ qua đời năm 1999.

    My Anh - Tổng Hợp từ Internet



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Marcellin College Vùng: Bullen. Phone: 9851 1589
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ