Melbourne: Voi con Willow được trợ tử sau cuộc chiến với căn bệnh nhiễm trùng máu
11:00' 03-08-2016
Chú voi con ở Sở thú Melbourne Zoo tên là Willow đã trải qua nhiều cơn đau và được vinh danh như một chiến binh trong cuộc sống ngắn ngủi của nó.

Photo: Zoos Victoria
Voi con sáu tuần tuổi bị nhiễm trùng máu đã hai tuần nay và tình trạng sức khỏe đã có lúc tiến triển, song vào tình trạng của chú voi đã trở nên tồi tệ hơn vào cuối tuần trước. Đầu gối của voi con bị sưng phồng, đồng nghĩa đây là dấu hiệu đáng ngại cho thấy cầu khuẩn nhiễm trùng máu đã xâm nhập vào chân và xương của nó.
Do đó, tối thứ Hai 1/8, voi con đã được chuyển đến khoa thú y của Đại học University of Melbourne để chụp CT. Trưởng bác sĩ thú y của Sở thú Melbourne Zoo, Tiến sĩ Michael Lynch, cho biết “Một chân sau của voi con đã bị tổn thương nặng nên nó không thể có cuộc sống bình thường trong những ngày tháng tới, thậm chí là khi căn bệnh nhiễm trùng máu được kiểm soát. Vì thế, chúng tôi đã quyết định không duy trì tình trạng này nữa”. Quyết định tiêm thuốc cho Willow là một quyết định khó khăn với các nhân viên chăm sóc, y tá và chuyên gia sau gần bảy tuần theo dõi thường xuyên.
Willow được mở cửa nhẹ nhàng để ra khỏi chuồng và đoàn tụ với voi mẹ Num-Oi lần cuối. Trong khi voi con nép mình bên cạnh mẹ, các chuyên gia tháo bình truyền dịch tĩnh mạch ra. Sau đó, họ tiêm thuốc để chú voi có thể ra đi nhẹ nhàng. Ông Dominic Moss, người đứng đầu bệnh viện phụ trách chăm sóc voi con chia sẻ “Voi mẹ đứng bên con của nó. Num-oi đã rất dũng cảm và nhận biết điều đang xảy ra. Bạn có thể thấy nó rất buồn và tự tách ra khỏi bầy vào ngày mất con”. Đây là lần thứ hai voi mẹ Num-Oi, một chú voi châu Á, buồn bã vì bị mất con.
Hong Dao - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

