Melbourne: Cặp song sinh được phẫu thuật tách rời đã sẵn sàng đi bộ trước khi bay về nhà
19:30' 03-02-2019
Việc nhìn thấy cặp song sinh dính liền trước đây Nima và Dawa đi bộ qua sân bay để về nhà ở Bhutan sẽ là giấc mơ thành hiện thực đối với đội ngũ chăm sóc họ ở Melbourne.

Photo: PerthNow
Chỉ ba tháng sau ca phẫu thuật tách rời tại Bệnh viện Nhi đồng Hoàng gia Melbourne, hai bé gái 18 tháng tuổi này đang tập bò, chơi đùa và háo hức tập đi.
Đội ngũ bác sĩ phẫu thuật nói rằng hai bé không có vấn đề gì trở ngại sau ca phẫu thuật nhưng vẫn cần một số liệu pháp vật lý trị liệu và hỗ trợ chế độ ăn uống, Giám đốc Điều hành quỹ Children First Foundation, bà Elizabeth Lodge, cho biết hôm thứ Năm 31/1.
“Ước mơ của chúng tôi là nhìn thấy hai bé đi bộ qua cổng sân bay,” bà nói. “Chúng tôi khá tự tin rằng hai bé sẽ sớm trở về nhà trong vài tuần tới.”
Nima, người chị nổi trội hơn, đang tập đi những bước đầu tiên mà không cần hỗ trợ, trong khi người em của bé quan sát theo, bà Lodge nói.
Những người chăm sóc rất yêu quý cặp song sinh này và nói rằng họ cảm thấy thật tuyệt vời khi được chăm sóc và sẽ rất buồn khi hai em rời đi.
“Chúng tôi thực sự hạnh phúc cho hai bé và sẽ nhớ hai em rất nhiều,” Quản lý phụ trách chăm sóc Debbie Pickering nói. Cặp song sinh này đã trải qua ca phẫu thuật tách rời vào ngày 9/11 năm ngoái nhưng đến Úc hồi tháng Mười.
Kế hoạch phẫu thuật ban đầu đã bị hoãn lại vì lo ngại về sức khỏe. Mẹ của hai em, bà Bhumchu, đã rất vui mừng khi thấy hai con hồi phục và rất mong được về nhà đoàn tụ với bốn đứa con khác và chồng của bà.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Kết quả:
4.8
/
5
bầu chọn.
4 reviews.
Article sourced from 9news.
