Một kế hoạch cầu hôn tỉ mỉ bất thành vì cảnh sát xuất hiện, áp tải nhân vật về đồn cảnh sát vì hiểu lầm.
Anh Ryan Houston (30 tuổi) ở Mexico đã cất công lên một kế hoạch chi tiết để cầu hôn cô bạn gái Laura Yearout.
Theo lời giới thiệu của một khách sạn, họ sẽ bày một chiếc bàn ăn tại cầu cảng để 2 người có khoảng không gian riêng tư, vừa ăn tối vừa ngắm cảnh mặt trời mọc rồi cầu hôn.
Nhưng khi Ryan đưa bạn gái đến cầu cảng, họ bất ngờ vì ở đó có rất nhiều người, còn nhân viên khách sạn vẫn loay hoay dọn bàn.

Ảnh minh họa
Tệ hơn, một chiếc du thuyền đậu ngay cầu tàu và chắn mất tầm ngắm mặt trời mọc của họ.
Tức giận, Ryan quyết định tháo neo chiếc du thuyền và đẩy ra xa.
Chẳng bao lâu sau cảnh sát xuất hiện. Họ còng tay anh và áp giải anh lên xe cảnh sát vì có người báo rằng anh cố ý phá hoại chiếc du thuyền.
Trong khoảnh khắc ấy, Ryan gào lên bảo bạn gái lấy cho anh mấy món đồ quý giá mà anh mang theo, trong đó có cả chiếc nhẫn kim cương anh cất trong túi áo.
Cô bạn gái quá lo lắng đã lỡ tay làm rơi chiếc hộp đựng nhẫn kim cương xuống biển. Khi ấy, cô mới nhận ra rằng anh định cầu hôn cô.
Sau khi cảnh sát kết luận là anh không có ý phá hoại chiếc du thuyền, anh được thả ra. Ngay lập tức, anh mặc đồ lặn lao xuống biển và phải mất 2 tiếng, anh mới tìm được chiếc nhẫn.
Trong bộ đồ lặn còn ướt sũng và chiếc bình dưỡng khí trên lưng, anh tiến tới bạn gái, quỳ xuống và cầu hôn Laura và cô đã đồng ý.
Authors: Phong Lan - Source: Cam Nang Gia Dinh

