Lời đề nghị của vợ trong đêm tân hôn

ảnh minh họa
Linh và Phát chính thức kết hôn sau ba năm yêu nhau mặn nồng. Tình yêu 3 năm ấy của hai người cũng thử lửa rất nhiều. Lắm khi hai người tưởng sẽ chia tay, ấy vậy mà họ lại quay lại với nhau để ngày hôm nay có một cái kết ngọt ngào như thế này.
Đưa Linh về nhà, Phát hạnh phúc và hãnh diện với bạn bè vì cô dâu đẹp, lộng lẫy. Bao gã tỏ ra tiếc nuối vì Linh đã lấy Phát. Lúc trao cho Linh chiếc nhẫn cưới Phát không quên nói nhỏ với cô “Dù thế nào cũng không được tháo nó ra vợ nhé”. Tiệc tùng ca hát cả ngày trời, khiến mọi người trong nhà ai cũng mệt lả đi. Nhưng Phát vẫn háo hức và không quên nhiệm vụ tối nay của hai vợ chồng anh. Phát vội giục vợ đi lên phòng để bố mẹ nghỉ ngơi, biết ý chồng cô cũng xin phép lên phòng. Vừa tới phòng Phát đã ôm lấy vợ mà cười hạnh phúc.
- Thế là nguyện ước bao lâu nay của anh cũng đã thành hiện thực rồi. Cuối cùng anh cũng cưới được em về làm vợ. Chẳng có từ nào diễn tả được cảm xúc của anh lúc này cả.
- Thôi đi ông tướng, anh cứ bình thường cho em nhờ. À em bảo cái này nhé.
- Vợ bảo đi. Vợ bảo gì mà chồng lại không nghe chứ?
- Đêm nay đừng tân hôn vội chồng nhé……
- Sao….vợ bảo sao? Hôm nay không tân hôn thì để bao giờ chứ? Mà để đến hôm sau anh mất hứng thì sao? Vợ chồng mà nằm bên nhau không làm gì anh không chịu được đâu.
- Mai với hôm nay có khác gì nhau. Anh đợi được em ba năm rồi, đợi nốt đêm nay nữa không chịu được sao?
- Không. Anh không đợi được đâu. Ai như vợ, đêm tân hôn mong chờ từ lâu vợ lại phán cho câu xanh rờn là “hôm nay hoãn lại chứ”.
- Nhưng hôm nay em rất mệt, với lại em đang…
- Em đang làm sao? Mệt thì cố chiều chồng một tý thôi, mai anh bù cho vợ nha.
- Không, em đang….đèn đỏ.
- Hả. Vợ đèn đỏ sao….nhưng đợi vợ hết lâu lắm. Hay thôi vợ chồng mình cứ bất chấp đi vợ.
- Ơ. Anh không sợ à.
- Không, anh chẳng sợ gì hết miễn sao được “tân hôn” với vợ.

Cả đêm Linh ngủ ngon giấc, còn Phát thì không tài nào ngủ được (ảnh minh họa)
- Thôi em không làm chuyện đó với anh đêm nay đâu. Đợi mấy hôm nữa nha chồng, rồi em bù cho chồng gấp đôi được không?
- Nhưng…anh khó chịu lắm….
- Kệ anh đấy. Em nói không là không. Em cấm anh rồi mà anh cứ cố làm liều thì đừng trách em.
- Thế cho anh ôm vợ ngủ nhé.
- Được rồi. Nhưng anh hứa chỉ ôm thôi không làm gì đấy nha. Em mệt lắm không chịu được nữa đâu.
Tắt điện đi ngủ, Phát lên giường ngủ với vẻ mặt ỉu xìu như bánh đa nhúng nước. Anh tiến đến gần vợ nhưng cô đã đề phòng bằng cách đặt chiếc gối ôm ở giữa. Cả đêm Linh ngủ ngon giấc, còn Phát thì không tài nào ngủ được vì vợ lại cấm vận chuyện đó ngay trong đêm, mà bất kỳ chú rể nào cũng muốn chiếm lĩnh vợ mình. Hết nằm rồi lại ngồi dậy nhìn vợ mà Phát bực đến phát cáu. Mấy lần anh định “tòm tem” vợ nhưng cô lại rất tỉnh ngủ, làm cho đôi tay của Phát không làm ăn gì được.
Ai đời đêm tân hôn mà vợ lại nói câu xanh rờn, khiến Phát chết điếng. Vợ chẳng chịu hiểu cho nỗi lòng người đàn ông mà cứ thế để chồng phải bực tức, ấm ức trong lòng. Chẳng lẽ đêm tân hôn Phát lại dùng mọi thủ đoạn để khiến vợ phải chiều lòng mình, nhưng cô ấy lại kêu la om sòm thì bố mẹ hàng xóm nghe thấy thì không hay cho lắm.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, Phát ra ăn sáng với vẻ mặt buồn thiu và mệt mỏi. Mẹ chồng thấy vậy lại nói đùa hai vợ chồng Linh “Làm gì cũng phải dưỡng sức chứ con. Nhìn thế kia thì đi làm sao nổi”. Nghe vậy, Linh tủm tỉm cười, còn Phát thì ăn vội bát phở rồi vội đi làm ngay.
Theo Một Thế Giới

Article sourced from VIETGIAITRI.
