Làm IVF sinh đôi sau cái chết của con gái đầu lòng, người dì U70 làm 7 công việc cùng lúc để có tiền nuôi con
Sau 17 năm kể từ khi sinh đôi, bà vẫn ngày ngày mưu sinh, chăm lo cho các con như một phép màu có thật. Câu chuyện về bà Quách Mẫn, 70 tuổi, quê Giang Tây, là minh chứng cho nghị lực và sức mạnh phi thường của tình mẫu tử.
Từ nỗi đau mất con đến quyết tâm sinh đôi ở tuổi 56
Hai vợ chồng bà Quách Mẫn rời quê lên Bắc Kinh từ khi còn trẻ, chỉ mong dành dụm tiền lo cho con gái duy nhất có tương lai tốt đẹp hơn. Nhưng bi kịch bất ngờ ập đến năm 2005 cô con gái qua đời trong một vụ tai nạn giao thông khi mới ngoài 20 tuổi. Sự ra đi ấy khiến bà suy sụp hoàn toàn.
"Con bé là sinh mệnh của tôi, là tất cả những gì tôi sống vì nó", bà kể. Sau tang lễ, bà rơi vào trầm cảm nặng, nhiều lần muốn tìm đến cái chết. Một lần, người chồng vô tình phát hiện lọ thuốc ngủ giấu dưới gối, mới kịp thời ngăn bi kịch.
Bà Quách Mẫn trầm cảm nặng sau cái chết của con gái.
Đúng lúc tưởng chừng tuyệt vọng, bà tình cờ đọc được một bài báo kể về một phụ nữ Nhật Bản 60 tuổi sinh con nhờ thụ tinh trong ống nghiệm (IVF). Ánh sáng le lói trong tâm trí bà: "Nếu bà ấy làm được, tôi cũng phải thử".
Bỏ ngoài tai những lời can ngăn, ở tuổi 54, bà bắt đầu hành trình tìm bác sĩ, gõ cửa hết bệnh viện này đến bệnh viện khác. Phần lớn đều từ chối vì rủi ro quá cao. Cuối cùng, một bệnh viện tư đồng ý điều trị, nhưng chi phí cao ngất và yêu cầu phải ký cam kết tự chịu trách nhiệm.

Bà sinh đôi thành công một trai một gái ở tuổi U60.
Vì muốn được làm mẹ thêm một lần, bà bán hết tài sản, vay thêm từ mẹ già ở quê. Khi ba phôi được cấy, hai phôi thành công với một trai, một gái. Chồng bà lo vợ không kham nổi, định giữ lại một thai, nhưng bà kiên quyết: "Tôi muốn giữ cả hai. Chúng sẽ là bạn của nhau, và cũng là niềm an ủi của mẹ".
Năm 2008, ở tuổi 56, bà Quách Mẫn sinh đôi an toàn - một bé trai và một bé gái. Hai đứa trẻ là ánh sáng duy nhất cứu rỗi cuộc đời người mẹ từng mất tất cả.
73 tuổi làm 7 công việc/ngày, muốn sống đến 100 tuổi để nhìn con trưởng thành
Niềm hạnh phúc làm mẹ chưa kịp trọn vẹn, thì gánh nặng kinh tế đã ập đến. Vợ chồng bà thu nhập vốn thấp, giờ đây lại phải nuôi thêm hai con nhỏ. Để duy trì cuộc sống, bà Quách Mẫn cùng lúc làm đến 7 công việc, từ quét dọn, rửa chén thuê, bán hàng ngoài chợ, đến nhặt ve chai. "Miễn là kiếm được tiền để nuôi con, việc gì tôi cũng làm", bà nói.
Mức lương của bà thời điểm đó chỉ khoảng 1.700 tệ, trừ tiền thuê nhà chỉ còn ít ỏi để mua đồ ăn. Bà nhận thêm việc buổi tối, cố gắng nâng thu nhập lên hơn 3.000 tệ/tháng. Dù vậy, bà chưa từng than thở. "Mỗi khi nhìn hai con ngủ ngoan, tôi lại thấy có sức làm việc thêm vài năm nữa", bà chia sẻ.


Có ngày bà làm 7 công việc khác nhau để có tiền nuôi con.
Khi hai đứa trẻ lên bốn, hàng xóm ai cũng nghĩ bà là… bà nội của chúng. Nhưng hai đứa nhỏ luôn chạy ùa đến ôm mẹ, gọi “mẹ ơi” đầy trìu mến.Dù hoàn cảnh khó khăn, bà từ chối mọi sự giúp đỡ của trường học: "Tôi không muốn con bị thương hại. Nghèo thì nghèo, nhưng chúng phải ngẩng cao đầu".
Năm tháng trôi qua, tuổi tác khiến sức khỏe của bà ngày càng yếu. Bà bị tai biến nhẹ, thoái hóa khớp và mỡ máu cao, phải giảm bớt công việc, thu nhập sụt mạnh. Có lần, bà lo lắng hỏi con: "Nếu một ngày mẹ bệnh nặng, hai con có đồng ý sang ở nhà khác không?". Hai đứa nhỏ liền ôm lấy bà: "Không đâu mẹ, dù khổ con vẫn ở với mẹ".
Giờ đây, hai con của bà đã 17 tuổi, ngoan ngoãn và hiếu thảo. Mỗi ngày tan học, chúng đều phụ mẹ nấu cơm, dọn nhà. Bà Quách Mẫn cười hiền: "Tôi chỉ mong sống thật lâu, ít nhất đến khi chúng trưởng thành. Nếu được, tôi muốn sống đến 100 tuổi".
Sau khi câu chuyện được lan tỏa, mạng xã hội Trung Quốc ngập tràn bình luận xúc động: "Một người mẹ mất con nhưng vẫn đủ can đảm sinh ra phép màu thứ hai"; "Bà ấy không chỉ sinh con, mà còn sinh lại chính mình"...
Giờ đây, trong căn phòng nhỏ ở Thiên Tân, người mẹ tuổi xế chiều vẫn bền bỉ làm việc, lo cho hai con từng bữa ăn, giấc ngủ. Với bà, hạnh phúc giản đơn chỉ là được nhìn thấy con cười mỗi ngày.
Những nguy cơ dành cho các bà bầu cao tuổi và bí quyết để có một thai kỳ khỏe mạnh
Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), phụ nữ từ 35 tuổi trở lên được xếp vào nhóm “mang thai nguy cơ cao”. Đặc biệt, với các mẹ trên 45 tuổi hoặc mang thai nhờ thụ tinh nhân tạo (IVF), rủi ro có thể tăng gấp nhiều lần so với mẹ trẻ.
a. Nguy cơ sức khỏe đối với mẹ:
- Biến chứng thai kỳ: Tăng huyết áp, tiền sản giật, tiểu đường thai kỳ, rối loạn đông máu.
- Tăng khả năng sinh non hoặc sảy thai do tử cung, nội tiết và nhau thai hoạt động kém.
- Nguy cơ xuất huyết sau sinh, băng huyết hoặc khó hồi phục do cơ thể đã qua tuổi sinh nở lý tưởng.
- Tác động tâm lý lớn, dễ trầm cảm, lo âu hoặc mất ngủ kéo dài.
b. Nguy cơ đối với thai nhi:
- Tỷ lệ dị tật bẩm sinh và bất thường nhiễm sắc thể (như Down, Edwards...) cao hơn, đặc biệt sau tuổi 40.
- Cân nặng sơ sinh thấp, phát triển chậm trong tử cung.
- Khả năng di truyền các bệnh lý di truyền hoặc rối loạn chuyển hóa cao hơn.
c. Bí quyết giúp mẹ bầu lớn tuổi có thai kỳ an toàn:
- Khám sức khỏe tiền thai sản kỹ lưỡng: kiểm tra tim mạch, huyết áp, nội tiết, đường huyết, tuyến giáp và hệ sinh sản.
- Tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên khoa sinh sản nếu có ý định mang thai sau 40 tuổi hoặc nhờ hỗ trợ sinh sản.
- Tuân thủ lịch khám thai định kỳ và sàng lọc dị tật ở các mốc quan trọng.
- Dinh dưỡng khoa học: tăng cường thực phẩm giàu acid folic, sắt, canxi, DHA; hạn chế chất béo bão hòa và đường tinh luyện.
- Vận động nhẹ nhàng: yoga, thiền, đi bộ giúp ổn định huyết áp và cải thiện tinh thần.
- Ngủ đủ giấc, tránh căng thẳng, tâm trạng mẹ ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe thai nhi.
- Chọn nơi sinh uy tín, có khoa hồi sức sơ sinh và sản phụ khoa hiện đại để ứng phó các tình huống khẩn cấp.

Article sourced from EVA.
Original source can be found here: https://eva.vn/mang-thai/lam-ivf-sinh-doi-sau-cai-chet-cua-con-gai-dau-long-nguoi-di-u70-lam-7-cong-viec-cung-luc-de-co-tien-nuoi-con-c383a649552.html

