Amilcar Hill và Rahwa Ghirmatizion từ lâu góp gạo thổi cơm chung, sinh ra Asa mà không đăng ký kết hôn. Do vậy, cậu bé lúc nào cũng muốn ba mẹ kết hôn và luôn hỏi: “Bao giờ thì ba mẹ cưới. Làm sao hai người không kết hôn nhỉ”. Và cậu lúc nào cũng muốn được tham dự sự kiện quan trọng này. Tuy nhiên, trời không chiều lòng người khi tuần trước, thần chết cướp Asa trong vụ tai nạn xe hơi.
Để hoàn thành tâm nguyện của Asa, Amilcar Hill và Rahwa Ghirmatizion quyết định kết hôn, khẳng định việc này không hề báng bổ mà ngược lại, là quà tặng cho con trai Asa trên thiên đường. Asa ra đi nhưng ba mẹ em đã tình nguyện hiến tạng để cứu những trẻ mắc bệnh khác.

