Kế hoạch thâm độc giành lại chồng cũ của cô vợ lăng loàn

Vào nhà chồng tôi, cô ta hết xin lỗi rồi quay sang chửi tôi là hồ ly tinh cướp chồng, nếu không vì tôi thì anh ấy sẽ đời cô ta đến giờ. Ảnh minh họa.
Chào mọi người, tôi viết những dòng chia sẻ này khi tâm trạng không được ổn định lắm, chỉ muốn xả mọi ấm ức và tức tối cho nhẹ bớt nỗi lòng. Hi vọng mọi người có thể cho một lời khuyên và cách giải quyết vấn đề lúc này.
Tôi và chồng quen nhau được 1 năm thì đi đến đám cưới. Anh làm nghề hàng hải còn tôi là nhân viên văn phòng. Gia đình anh hoàn toàn ủng hộ và rất quý tôi. Nhưng ba mẹ tôi thì không vì anh hơn tôi nhiều tuổi và đã từng có một đời vợ. Anh đã ly dị được 3 năm và có một con riêng gần 8 tuổi.
Khi yêu nhau, anh không ngại ngần cho biết đã ly hôn và vợ anh cũng lấy chồng mời sau 6 tháng chia tay, hiện chị ấy đang sống ở TP.HCM, con trai cũng đang học ở đó luôn.
Theo lời bạn bè và cũng như gia đình anh thì cuộc hôn nhân trước của anh là ác mộng bởi chị vợ rất ghê gớm. Khi ly dị, gia đình anh rất ủng hộ quyết định ấy.
Lấy anh tôi bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can từ gia đình là sau này sẽ khổ. Tôi cũng không nghe lời bạn thân can ngăn rằng còn rất nhiều người tốt hơn đang theo đuổi mà quyết định lấy anh. Hiện tại, sau 3 năm kết hôn chúng tôi đã có hai con, tôi sinh đôi một trai một gái.
Cuộc sống tưởng chừng quá đổi vui vẻ và hoàn hảo, từ công việc đến gia đình nội ngoại cho đến con cái, cuộc sống vợ chồng cũng vô cùng hạnh phúc. Chúng tôi còn tính sinh thêm đứa thứ 3 thì biến cố đến.
Hôm đó, nhà chồng tôi có đám giỗ, anh bảo phải về trước để lo mọi thứ cùng ba mẹ. Tôi và các con về sau. Thế nhưng, khi vừa mới về đến nhà, tôi thấy có một chiếc ô tô lạ, bên trong có một người phụ nữ đang ngồi khóc lóc trước họ hàng nhà chồng tôi. Khi ấy, tôi mới biết chị ta là vợ cũ của chồng tôi.
Chị ta khóc lóc cầu xin gia đình nhà chồng tôi tha thứ, bảo trước đây suy nghĩ bồng bột, chỉ nghe theo lời ngon ngọt và chỉ quan tâm đến công việc, đồng tiền mà khinh thường nhà chồng, làm chồng tôi và con trai khổ. Rồi chị ta xin gia đình nhà chồng và chồng tôi một cơ hội.
Tôi tức tím cả mặt, đang định nói thì gia đình chồng tôi và chồng tôi đuổi chị ta về. Mẹ chồng tôi giận quá chửi chị ta một trận, bảo ngày xưa bỏ mặc con, mặc chồng đi theo đại gia, giờ bị họ đá cho thì trơ trẽn quay về xin tha thứ.
Lúc đó, mẹ chồng tôi bức xúc quá mà ngất xỉu. Giữa lúc cả nhà chồng đang cuống cuồng gọi xe cấp cứu thì chị ta qúa quắt quay sang chửi tôi. Chị ta chửi tôi là con hồ ly tinh cướp chồng. Nếu không vì tôi thì chồng tôi vẫn đợi chị ta quay về. Nực cười chưa. Khi đó, chồng tôi đã quay sang đuổi chị ta đi.
Hôm sau, chồng tôi an ủi và bảo chỉ có duy nhất là tôi làm vợ. Cuộc sống cứ tưởng yên ổn trôi đi khi 1 tháng sau, chị ta vẫn bặt vô âm tín. Rồi 2 ngày cuối tuần, tôi lại cứ dẫn con về nhà mẹ đẻ chơi.
Khi tôi đang cho hai đứa nhỏ ăn thì có tiếng chó sủa. Cháu gái con chị đầu của tôi ra mở cửa liền chạy vào bảo: “Dì ơi, có một cô lạ lắm đến”.
Bước chân vào nhà, chị ta – vợ cũ của chồng tôi chẳng chào hỏi ai mà đã mắng chửi tôi là hồ ly tinh cướp chồng. Mẹ tôi không biết dạy con và tôi cũng như mẹ tôi, chỉ là thứ vợ hai không hơn không kém. Chị ta còn nói trước chị ta và chồng tôi sống hạnh phúc ra sao.
Tôi tức quá liền chửi lại chị ta trơ trẽn, vô đạo đức, nếu tử tế đã không theo trai bỏ con, bỏ chồng như vậy. Vậy mà chị ta còn chửi mẹ tôi cũng là vợ hai, giờ con gái cũng như vậy. Tức quá, tôi và chị gái có nhảy vào xô xát và tát chị ta một cái. Đúng lúc đó, anh rể tôi gọi họ hàng đến và bảo chị ta biết điều thì nên về đi, cuối cùng chị ta ôm một bên mặt bỏ đi, để tôi thẫn thờ, tức giận.
Mẹ tôi bắt đầu mắng tôi đã sáng mắt ra chưa, ngày xưa khuyên ngăn không nghe, giờ khổ đừng kêu ai. Rồi hàng xóm người ta cười cho, họ hàng thì ngán ngẩm. Anh rể và chị gái tôi bảo tôi nên xử lý vụ này đi nếu không chị ta sẽ còn như thế mãi.
Tối hôm đó, tôi ôm con về khóc kể hết chuyện hôm ấy với chồng. Chồng tôi tức giận nói sẽ gặp chị ta nói rõ và dứt điểm. Sau đó, mẹ chồng gọi điện an ủi, bảo chỉ xem tôi là dâu, làm tôi cũng nhẹ nhõm phần nào.
Nhưng khi chồng tôi gặp chị ta về thì bảo, chị ta sau khi ly dị và lấy chồng lần nữa thì bị ung thư buồng trứng, giờ ung thư di căn sang tử cung, cũng đã cắt bỏ tử cung nhưng sức khỏe yếu đi và vẫn cần phải điều trị thêm vì khả năng ung thư còn di căn sang bộ phận khác. Người chồng hiện tại cũng đã li dị sau khi cắt bỏ tử cung không còn khả năng sinh con nữa.
Vậy là chồng tôi từ mục đích đi ngăn vợ cũ lại quay sang thương cảm chị ta. Thêm nữa, chị ta lấy con trao ra bảo không muốn nó không có bố nữa. Tôi giận quá nói: “Thế bây giờ anh định cho chị ta về ở trong nhà này, để sống kiểu một ông hai bà à? Con chị ta cần có bố thì hai đứa con của em không cần sao? Vậy sao trước đây chị ta còn bỏ đi theo người khác làm gì? Bé M. em chấp nhận được còn chị ta thì em không chấp nhận. Anh định mủi lòng hay tình cũ về à? Định hành hạ em và con em à?”
Chồng tôi khi đó nghe xong mắng tôi một trận, rằng tôi không biết thương người và không hiểu cho nỗi khổ tâm của chồng tôi, không biết nghĩ cho người khác. Rồi chồng tôi phi xe ra khỏi nhà, bỏ đi 1 tuần liền không về. Lần đầu tiên sau bao năm cưới nhau, lần đầu chồng tôi mắng tôi như vậy. Anh còn định dơ tay lên tát tôi nữa, tôi đã ôm con khóc cả đêm.
Những ngày anh ấy bỏ đi, tôi không thể nào chợp mắt được. Những người bạn của chồng tôi bảo rằng anh ấy ở luôn trong cơ quan, bảo sao hai vợ chồng cãi nhau, đang hạnh phúc như vậy sao tự dưng căng vậy?

Bây giờ cô ta lên kế hoạch để chồng tôi thương hại. Cô ta còn đem con trai ra để chồng tôi khổ tâm và không thể bỏ rơi. Ảnh minh họa.
Tôi buồn lắm. Mấy ngày nay không ngủ được. Lúc nào tôi cũng nghĩ đến việc chồng tôi quay lại với chị ta. Liệu chồng tôi có mủi lòng quay về vợ cũ hay không? Hai người họ giờ có ở bên cạnh nhay hay không? Nếu nhỡ như vậy thì tôi sẽ sống như thế nào khi một mình nuôi hai con?
Suốt cả tuần nay tôi không tài nào ngủ đủ giấc được. Cứ khoảng 1 tiếng là giật mình mơ ngủ đủ chuyện. Hai con thì liên tục hỏi “Mẹ ơi bố đâu? Bố đi đâu mà lâu về nhà vậy? Sao mẹ lại khóc?”
Mẹ chồng tôi và họ hàng nhà chồng lại đột nhiên thay đổi. Bảo tôi nên nhường chồng một chút, hiểu cho nỗi khổ tâm của anh ấy. Mẹ tôi bảo tôi nên nói chuyện với chồng xem làm gì chứ cứ kéo dài không phải cách. Chị gái tôi lại bảo không được nhún nhường, có làm gì sai đâu mà phải nhường, định cho chị ta vào nhà à.
Giờ tôi như phát điên không biết phải làm sao nữa, chỉ muốn gặp chị ta để chửi cho một trận, chỉ muốn rõ ràng với chồng để dứt khoát và định đoạt cuộc đời mình. Nhưng tôi không thể hạ mình gọi điện cho chồng trước để nói chuyện phải trái. Tôi nên làm gì lúc này đây? Xin hãy cho tôi một vài lời khuyên.

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
Article sourced from XALUAN.
