Vì thân hình đồ sộ nên A Phú được chủ cho ở riêng một chuồng cao 1,7m, rộng 2m, dài 4m. Trước chuồng còn có khoảng đất trống 100m cho chú chơi đùa. Mỗi tối A Phú còn được đốt nhang khử muỗi để ngủ ngon. So với những chú heo khác, quả là A Phú được “đãi ngộ” quá nhiều. Mọi người đùa rằng A Phú ở biệt thự.
Ông chủ Trần Thủy Quang cho biết ông nuôi A Phú từ tháng 8-2003, đến 2 tuổi chú đã hơn 300 kg. Mỗi ngày chú có thể xơi 30kg thức ăn. “Thức ăn cũng bình thường thôi, chỉ có rau củ, cơm canh, cám, thỉnh thoảng bổ sung rau cỏ hái sau nhà như diếp cá, rễ cây kim ngân hoa, rễ tranh…” – ông Trần nói. A Phú hầu như không hề bệnh trong vòng 7 năm qua. Chú rất khỏe mạnh, háu ăn, ham chơi, thích ngủ. Một thương lái ở thành phố Ninh Ba, Triết Giang - Trung Quốc ra giá 180.000 tệ (khoảng 30.000 USD) mua A Phú nhưng ông Trần kiên quyết không bán. “Để A Phú mập thêm chút nữa sẽ xin lập kỷ lục Guinness” – ông Trần nói.
Hoàng Dung

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
