Anh đang cố gắng vì những tháng ngày vui sướng sau này có anh, em và những đứa trẻ - con của chúng ta mà quên đi mệt nhọc, tạm bỏ quên tình yêu nồng nàn với em để đấu tranh nhiều hơn với cuộc sống, với cả thế giới này.

    Hãy yêu nhau cho đến cuối đời em nhé!

    ảnh minh họa

    Sau hôn lễ anh sẽ nắm tay em thật chặt, chặt hơn cả những ngày chưa có em. Hơn lúc nào hết anh sợ mất em, sợ em sẽ rời bỏ anh đi. Người ta nói hôn nhân là sợ dây ràng buộc hai người với nhau. Nhưng với anh hôn nhân nếu không biết gìn giữ sẽ nhanh chóng rời bỏ ta đi.

    Nếu chưa kết hôn, anh và em vẫn chỉ dừng lại ở mối quan hệ người yêu của nhau, khi đó em giận hờn, em trách móc anh sẽ chạy đến bên em an ủi và xin lỗi. Nhưng khi chúng ta đã hòa làm một, đã chung sống dưới một mái nhà, cuộc sống thêm nhiều niềm vui cũng có thêm trăm vạn nỗi buồn anh sẽ chẳng thể giữ mãi thói quen như khi yêu em, em đừng buồn, đừng khóc và cho rằng anh hết yêu em, chỉ là anh đang tạm thay đổi mình cũng giống như mối quan hệ hai ta đã thay đổi từ yêu thương sang trách nhiệm.

    Rồi mai đây sẽ có nhiều gian khó, anh sẽ vẫn yêu em như ngày nào, nhưng lại chẳng thể suốt ngày ở bên em quan tâm, chăm sóc em. Có thể một ngày kia em vui, em buồn anh không thể chạy ngay đến bên em vì anh còn đang bận rộn với cuộc sống để lo toan cho gia đình, để mong mang hạnh phúc cho em.

    Có lẽ sau khi trở thành vợ anh em sẽ phải khóc nhiều hơn, phải vì anh mà buồn nhiều hơn. Nhưng xin em hãy hiểu hơn về cuộc sống hiện tại em nhé, tình yêu là mật ngọt để dẫn ta vào ngõ cụt của hôn nhân. Vì anh không hi vọng sau khi kết hôn chúng ta còn thêm một lối đi nào khác đại loại như li hôn, li thân, hay là người dưng… nên hãy cứ tạm gọi đó là ngõ cụt em nhé.

    Anh đang cố gắng vì những tháng ngày vui sướng sau này có anh, em và những đứa trẻ - con của chúng ta mà quên đi mệt nhọc, tạm bỏ quên tình yêu nồng nàn với em để đấu tranh nhiều hơn với cuộc sống, với cả thế giới này.

    Khi về già em sẽ được mỉm cười nhiều hơn, sẽ thấy hạnh phúc nhiều hơn khi đi đến đâu cũng có anh bên cạnh nắm tay em thật chặt. Rồi sẽ có vô vàn cặp tình nhân phải ghen tị và ngưỡng mộ với em. Em cũng đừng buồn nếu có ai đó không hiểu chuyện nghĩ “già rồi sao còn tình cảm thế”. Vì trong mắt anh, trong trái tim anh em luôn là người phụ nữ trẻ trung, xinh đẹp như ngày nào em mới nhận lời làm người yêu anh.

    Vậy nên trong giờ phút này anh chợt nghĩ đến những ngày sau đó, em sẽ có lúc khóc, khổ vì anh, nhưng đến cuối đời anh hứa sẽ không làm em khóc, anh hứa sẽ mang cả thể giới đến cho em. Và anh chắc chắn với em một điều, em sẽ chỉ phải khóc, phải buồn vì nghĩ rằng anh không quan tâm em, nhưng sẽ chẳng bao giờ anh lãng quên em vì một người con gái khác. Bởi trong mắt em chỉ tồn tại một người anh yêu thương nhất, đó là em – người vợ duy nhất trong cuộc đời anh.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Central Skylights Vùng: Dandenong. Phone: 9999 1526
Xem thêm

Cung cấp và lắp đặt giếng trời Velux skylights, rẻ và đẹp tại Melbourne



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ