-
Em đã khiến anh bất ngờ, vui mừng và thanh thản nữa khi em hạnh phúc bên người chồng tương lai. Anh chúc mừng em, tình yêu không trọn vẹn của anh.

ảnh minh họa
Vậy là cái ngày anh chờ mong mãi cũng đã đến. Anh rất vui khi được đến chúc phúc cho em và anh ấy.
Nhìn gương mặt rạng rỡ của em, anh biết em đang rất hạnh phúc. Và anh đã có chạnh lòng một chút, ghen tỵ một chút.
Vì dù sao những gì đang diễn ra trước mắt anh lúc này cũng đã từng là mơ ước của anh cách đây một năm.
Anh đã từng yêu em hơn tất cả những gì anh có, anh cũng đã từng mong muốn cưới em làm vợ để được bên em đến hết cuộc đời này.
Nhưng anh lại là một kẻ hèn nhát, không đủ tài năng để biến mơ ước của mình thành hiện thực.
Trước khi yêu em, anh đã biết chắc chắn một điều là bố mẹ anh sẽ không đồng ý. Bởi những tiêu chuẩn về một cô con dâu hoàn hảo do bố mẹ đặt ra thật xa vời với em.
Họ không hề nghĩ đến một tiêu chí quan trọng nhất đó phải là người con gái anh yêu thương.
Dù biết sẽ gặp phải nhiều ngăn cản nhưng anh vẫn tiếp tục tiến tới với em khi mà anh chưa có một sự chuẩn bị nào.
Anh đã mang tới cho em những ngọt ngào, những lời thề hẹn và cả sự quyết tâm sẽ nắm mãi tay em…
Nhưng khi anh dẫn em về nhà ra mắt, anh đã không ngờ rằng bố mẹ anh lại có thể cứng rắn và có những lời nói cay nghiệt với em như vậy.
Anh đau khổ khi thấy em phải chịu thiệt thòi. Anh tự hỏi mình có xứng đáng với em không khi để em phải chịu khổ nhục như vậy?
Bố mẹ có thể hành hạ anh thế nào cũng được, nhưng khi bố mẹ khiến em bị tổn thương, anh thấy mình không có quyền để điều đó xảy ra.
Và anh đã thật hèn hạ khi nói lời chia tay với em, anh đã không thể giữ trọn lời hứa của mình.
Nhưng anh cũng mừng vì em dường như cũng hiểu lòng anh, nên em đã không hề hờn trách khi bị anh bỏ rơi.
Em đã khiến anh bất ngờ, vui mừng và thanh thản nữa khi em hạnh phúc bên người chồng tương lai.
Anh chúc mừng em, tình yêu không trọn vẹn của anh.
Hãy tha thứ cho anh vì những gì đã qua, em nhé!

