Hậu Siêu kinh điển: Zidane đòi xử trọng tài, Enrique nấc nghẹn
Trong lúc tức giận, Ramos nói như hét: “Anh đi mà hỏi ông ta (Alejandro Hernandez). Tôi chẳng hiểu điều quái quỷ gì cả. Mẹ kiếp! Có lẽ ông ta nên chuyển đến thành phố Barcelona mà ở”.
HLV Zinedine Zidane thâm trầm hơn. Nhà cầm quân người Pháp không dành cho tổ trọng tài điều khiển trận đấu những lời lẽ nặng nề như cậu học trò, tuy nhiên Zizou cũng tỏ ý ngầm oán trách: “Real có thể đã được hưởng một quả phạt đền ở ngay phút đầu tiên".
"Nhưng chúng tôi không tiếc nuối tình huống đó. Thế nhưng thẻ đỏ cho Sergio Ramos là một quyết định mang tính bước ngoặt. Nếu như Ramos gây tổn thương cho Messi, đó là quyết định chính xác. Nhưng trong tình huống này, tôi nghĩ các trọng tài khác sẽ không ra quyết định như vậy”.
Xứng danh huyền thoại, Zidane thừa nhận rằng Barcelona đã chơi hay hơn ở nửa cuối. Đặc biệt, Zidane có lời khen ngợi với Messi, điều này làm cho nhiều Madridista không hài lòng, bởi nó chẳng khác một lời chê bai trực tiếp với Ronaldo - siêu sao được kỳ vọng nhưng đã chơi rất tệ.
Zizou nói: “Kể từ khi Real mất người, Barcelona chủ động hơn. Họ lấn lướt và tạo nhiều cơ hội. Nhưng các học trò đã làm tôi tự hào về họ. Các cầu thủ đã chơi với chất lượng chuyên môn tuyệt vời. Bạn gỡ của James Rodriguez làm tôi vỡ òa đến mức chỉ muốn xỏ giày vào sân chơi bóng. Còn với Messi, quả thực cậu ấy đã có một trận đấu vô cùng xuất sắc”.

Dù là kẻ thù cũ, Zidane và Enrique vẫn tay bắt mặt mừng
Trong khi đó, người Catalan như thể muốn tôn Messi lên hàng “Thánh” sánh ngang với cố huyền thoại Johan Cruyff. HLV Luis Enrique - người đã tận hưởng trận Siêu kinh điển cuối cùng trước khi rời Barcelona vào cuối mùa, cho thấy sự hài lòng tột bậc:
“Tôi sẽ nhớ mãi trận đấu này, tất cả mọi thứ. Bạn thấy đấy, đây mới thực sự là bóng đá, là những gì tinh hoa nhất. Chúng tôi đã gặp muôn vàn khó khăn. Thật chẳng dễ dàng để giành chiến thắng trên sân Real Madrid, nhưng Barcelona cho thấy sức mạnh và đẳng cấp đích thực. Tôi sẽ có một đêm không thể ngủ nổi!”.
Trong khi đó, Ivan Rakitic - người cũng đã tỏa sáng với một khoảnh khắc thiên tài, cũng tỏ rõ sự hả hê: “Đây là trận Siêu kinh điển mà chúng tôi xứng đáng giành chiến thắng. Tôi hài lòng với chính mình, đặc biệt là bàn thắng vào lưới Real Madrid và tự hào về các đồng đội của tôi”.

Tin sheeting mới, mạ kẽm, Ống vuông, sơn
Article sourced from 24H.
Original source can be found here: http://www.24h.com.vn/bong-da/hau-sieu-kinh-dien-zidane-doi-xu-trong-tai-enrique-nac-nghen-c48a870045.html
