Một người đàn ông 31 tuổi ở Trung Quốc đã bị bắt giữ vì đã giết chết cha mẹ mình và đốt xác họ vào chủ nhật vừa qua.

ảnh minh họa
Người đàn ông này tên Wang, anh ta đã giết cha mẹ mình rồi đem đốt xác họ trong ngôi nhà của gia đình ở làng Haimin, thuộc huyện Fengxian (Thượng Hải). Sau đó người này cũng đã dùng dao tự kết liễu đời mình nhưng không chết.
Cảnh sát đã được gọi tới sau khi nhận được tin báo ngôi nhà bị cháy vào lúc 8 giờ 40 phút tối. Họ phát hiện ra hai thi thể bị cháy, còn Wang với nhiều vết thương đang nằm trên ban công. Wang cũng thừa nhận chính mình là thủ phạm gây ra vụ thảm án trên.
Cảnh sát quận Fengxian cho biết cha mẹ của Wang bị giết sau khi gia đình xảy ra tranh chấp.
Còn theo những người họ hàng và những người hàng xóm, Wang là đứa vô công rỗi nghề, nợ nần tín dụng chồng chất ở nhiều ngân hàng và cãi vã với cha mẹ trong một thời gian dài.
Dù gia đình chẳng phải khá giả gì, nhưng cha mẹ Wang rất chiều chuộng anh ta. Họ cố gắng đáp ứng mọi thứ con trai đòi hỏi. Và cái chết của họ khiến mọi người bị sốc.

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
