Câu chuyện của Reka đã khiến cả thế giới phải ngạc nhiên, bởi vì bé không đến trường, không ăn đồ ăn nhanh, không cắm mặt vào smartphone cả ngày như bạn bè cùng trang lứa. Thay vào đó, Reka đi khắp thế giới, tiếp xúc với hàng chục nền văn hóa và ngôn ngữ khác nhau.

    Bỏ lại Melbourne tráng lệ, cô bé 10 tuổi Reka lên đường đi chu du vòng quanh thế giới. Trong 3 năm rong ruổi vừa qua, Reka đã sống ở 23 quốc gia khác nhau, cô bé thông thạo 3 thứ tiếng Anh, Tây Ban Nha, Hungari và đã được nhìn thấy những nền văn minh cổ đại nhất, điều mà đa số người lớn đều chưa từng được trải nghiệm.

    Gặp gỡ cô bé 13 tuổi đã đi qua 23 quốc gia

    Madrid, Tây Ban Nha

    Cuộc hành trình của Reka bắt đầu từ năm 2012, cô bé đi cùng bố mẹ và em trai sinh đôi Lalika. Ban đầu, gia đình 4 người của anh George và chị Bobi Kaponay chỉ định tới thăm nước Mỹ. Nhưng những con đường đã khiến họ không bao giờ quay trở lại Úc kể từ ngày ấy.

    Đến ngày hôm nay, gia đình Kaponay vẫn chưa có ý định trở về, theo như lời tâm sự của Reka trên trang cá nhân, thì cô bé đang tận hưởng một chuyến hành trình bất tận. Anh George đã từ bỏ công việc, 2 đứa trẻ từ bỏ mái trường, họ đi khắp thế giới để tận hưởng những điều ít ai được trải qua.

    Gặp gỡ cô bé 13 tuổi đã đi qua 23 quốc gia

    Peru

    "Bố mẹ và rất nhiều người lớn dạy 2 chị em cháu học, mái trường của chúng cháu chỉ không có 4 bức tường và máy điều hòa nhiệt độ thôi" - Reka chia sẻ trong buổi phỏng vấn với truyền thông Tây Ban Nha, nơi cả gia đình cô bé đang tạm thời sinh sống.

    Khi nói về những nỗi buồn trong chuyến phiêu du của mình, Reka thổ lộ: "Mặt trái của một hành trình bất tận là khi cháu phải tạm biệt những người bạn mới quen, điều đó thực sự rất khó khăn đấy"

    Gặp gỡ cô bé 13 tuổi đã đi qua 23 quốc gia

    Cuộc sống của gia đình Kaponay, theo như lời chị Bobi chia sẻ, thì thực sự đơn giản, không bon chen, không điện, không TV, không Internet, họ có những điều quý giá hơn tất cả: Sự trải nghiệm về văn hóa hiếm ai có được.

    Hiện tại, cô bé Reka đang bắt đầu đặt bút viết cuốn tiểu thuyết của mình mang tên "Bình minh của người hộ vệ" - Lấy cảm hứng từ hàng chục nghìn cây số cô bé đã đi qua, hàng trăm người bạn ở khắp nơi trên thế giới mà Reka đã gặp ở tuổi 13.

    Những nơi mà gia đình Kaponay đã sống:

    2012: Mỹ, Colombia, Ecuador.2013: Peru, Chile, Argentina, Paraguay, Brazil, Panama, Bahamas, Đảo Turks&Caicos, Canada, Anh, Xứ Wales, Morocco, Tây Ban Nha.2014: Cộng hòa Séc, Hungary, Romania, Áo, Ý, Hi Lạp, Thổ Nhĩ Kỳ.

    Gặp gỡ cô bé 13 tuổi đã đi qua 23 quốc gia

    Peru

    Gặp gỡ cô bé 13 tuổi đã đi qua 23 quốc gia

    Mỹ

    Gặp gỡ cô bé 13 tuổi đã đi qua 23 quốc gia

    Thổ Nhĩ Kỳ

    Gặp gỡ cô bé 13 tuổi đã đi qua 23 quốc gia

    Gặp gỡ cô bé 13 tuổi đã đi qua 23 quốc gia

    Gặp gỡ cô bé 13 tuổi đã đi qua 23 quốc gia

    Hy Lạp

    Gặp gỡ cô bé 13 tuổi đã đi qua 23 quốc gia

    Italia

    Gặp gỡ cô bé 13 tuổi đã đi qua 23 quốc gia

    Gặp gỡ cô bé 13 tuổi đã đi qua 23 quốc gia

    Romania

    Gặp gỡ cô bé 13 tuổi đã đi qua 23 quốc gia

    Gặp gỡ cô bé 13 tuổi đã đi qua 23 quốc gia

    Gặp gỡ cô bé 13 tuổi đã đi qua 23 quốc gia

    Anh

    Gặp gỡ cô bé 13 tuổi đã đi qua 23 quốc gia

    Brazil

    Gặp gỡ cô bé 13 tuổi đã đi qua 23 quốc gia

    Gặp gỡ cô bé 13 tuổi đã đi qua 23 quốc gia

    Peru

    Gặp gỡ cô bé 13 tuổi đã đi qua 23 quốc gia

    Thổ Nhĩ Kỳ

    Gặp gỡ cô bé 13 tuổi đã đi qua 23 quốc gia

    Gặp gỡ cô bé 13 tuổi đã đi qua 23 quốc gia

    Italia

    Gặp gỡ cô bé 13 tuổi đã đi qua 23 quốc gia

    Colombia

    Theo kenh14



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Braybrook College Vùng: Braybrook. Phone: 9312 2900
Xem thêm

Trường có ó uy tín về chất lượng đào tạo học sinh.



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ