Gái ế! Sao em cứ nhận về mình cái từ xấu xí như vậy?

ảnh minh họa
Em đang tự do, tự do với cuộc sống muôn màu. Nhưng chắc hẳn đôi khi em cũng muốn nắm lấy 1 bàn tay ấm áp, được ôm gọn vào lòng 1 ai đó, được chiều chuộng như 1 nàng công chúa…Nhưng có đôi khi tình yêu tới muộn, có đôi khi người đàn ông của em còn bận rộn với cuộc đời chộn rộn mà em chưa tìm ra anh ta hoặc cũng có thể cuộc sống còn quá nhiều điều thú vị và nó thì muốn em tận hưởng…Những điều ấy trong 1 phút nào đó khiến em chạnh lòng chút xíu, khiến em buồn rồi thốt lên bảo mình là gái ế. Không bao giờ nhận mình là ế, rõ chưa em. Em đang đi tìm 1 tình yêu đẹp xứng đáng với em, trong lúc ấy em hãy dang tay ôm trọn cuộc sống của em vào và tận hưởng nó. Cuộc sống còn tỉ tỉ thứ hay ho và thú vị chờ em khám phá. Cô gái ạ.
Em đang đứng độc lập trên đôi chân của em. Ế là 1 từ mang đầy tính bị động ngu xuẩn. Công chúa ngày nay ko còn ngồi bên của sổ đợi 1 chàng hoàng tử đến đón nữa (nhỡ hoàng tử ko tới hay hoàng tử là 1 thằng đàn ông dở tệ, thì ôi thôi, còn đâu cuộc đời tươi đẹp) công chúa muốn hạnh phúc thì công chúa phải hành động, phải chỉ rõ cho thế giới thấy giá trị của mình, và cần biết chủ động đi tìm bạch mã hoàng tử của đời mình.
Nếu ai đó bảo em là gái Ế thì đừng chần chừ gì mà không bảo lại kẻ đó NGAY và LUÔN rằng chỉ có những kẻ tự coi mình là 1 món hàng hạ giá mới có cái định nghĩa đó trong đầu. Còn em, đơn giản em là 1 cô gái tự do và em đang đi tìm người đàn ông xứng đáng với mình.
Hạnh phúc là do em chọn lựa, đừng bao giờ đẩy mình vào thế bị động bằng những suy nghĩ bị động, công chúa muốn hạnh phúc và bảo vệ ngai vàng thì gương và lược thôi không đủ đâu, còn cần áo giáp và đôi khi là còn là bình phép của mụ phù thủy
Vã cuối cùng nhớ này các cô gái: HÃY CHỌN LỰA, ĐỪNG ĐỂ BỊ CHỌN LỰA.

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
Article sourced from XALUAN.
