Ký ức có anh

22:56' 14-08-2014


    Thơ tình: Ký ức có anh

    Bao mùa thu cúc vẫn vàng như thế
    Chưa bao giờ em khác với em xưa
    Đất và trời có lúc nắng lúc mưa
    Sao lòng em chỉ toàn mưa và mưa
    Em vẫn thường đưa em về quá khứ
    Nơi có anh, có hoa cỏ mùa xuân
    Có nắng mai ấm áp, khoảng trời xanh
    Mối tình đầu... nụ hôn còn vụng dại
    Anh mãi đi, chỉ mình em ở lại
    Khắc khoải nhớ thương, khắc khoải đợi chờ
    Dù biết rằng sẽ chẳng bao giờ
    Anh ra đi ngoái đầu nhìn lại
    Em chỉ là ven đường, hoa cỏ dại
    Anh đã vô tình ngắt phải, chỉ thế thôi
    Sao nhiều năm nỗi nhớ vẫn chơi vơi
    Dẫu biết rằng tình anh ngàn xa vút
    Em tự hỏi lòng: Vì sao thế? Vì sao?
    Nhưng ngàn lần chẳng tìm ra đáp án
    Bởi con tim muôn đời vẫn thế
    Chẳng lí do, chẳng giải thích bao giờ.
    Rồi hôm nay cũng thật tình cờ
    Anh lại mang nỗi đau ngày xưa đến
    Cứ mãi vu vơ chẳng bao giờ cập bến
    Để muôn ngày vẫn thổn thức chẳng an lành
    Với anh vẫn chỉ là tình cờ
    Mà điều đó chẳng bao giờ có lỗi
    Sẽ một ngày em không còn nông nổi

    Để mỉm cười với ký ức có anh!

    Thơ tình: Ký ức có anh



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Parliament of Victoria - Luba Grigorovitch MP Vùng: Caroline Springs. Phone: 0455 408 206
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ