Đưa bạn thân vào viện rồi gọi cho bạn trai cô ấy, về nhà tôi viết đơn ly hôn luôn
Những lúc tôi khổ sở, cô ấy là người dang tay giúp đỡ. Khi tôi mang bầu sức khỏe yếu, chính cô ấy là người chạy ngược chạy xuôi, gần như thay chồng tôi chăm sóc tôi từng chút một. Vì vậy, khi sinh con, tôi đã không ngần ngại nhận cô ấy làm mẹ đỡ đầu cho con trai mình.
Tình bạn ấy, tôi từng nghĩ sẽ đi hết cả đời. Rồi một ngày, sau buổi xem phim, cô ấy bất ngờ nói với tôi rằng đang mang thai. Tin đó khiến tôi sững sờ.
Bạn tôi không yêu ai, không hẹn hò công khai với ai, vậy mà lại mang thai? Hỏi ai là bố đứa bé, cô ấy chỉ nói là “kẻ bạc tình” và không muốn nhắc tới. Tôi thương cô ấy nhưng cũng lo lắng, khuyên cô ấy phải suy nghĩ thật kỹ. Nhưng cô ấy vẫn kiên quyết giữ con.
Tôi tôn trọng quyết định ấy, dù lòng đầy bất an.
Tôi thương cô ấy nhưng cũng lo lắng, khuyên cô ấy phải suy nghĩ thật kỹ. (Ảnh minh họa)
Cho tới một buổi tối tháng trước, khi cô ấy thèm ăn lẩu, tôi đưa đi. Trên đường, cô ấy kêu đau lưng và khát nước. Tôi chạy đi mua nước, trở lại thì thấy cô ấy nằm dưới đất, mặt trắng bệch. Cô ấy nói bị xe điện quệt ngã, người ta đã bỏ chạy. Tôi hoảng loạn gọi xe cấp cứu. Đến bệnh viện, bác sĩ nói tình trạng nguy hiểm. Tôi sợ hãi đến mức tay run lên, chỉ nghĩ phải gọi cho bố đứa bé, dù anh ta đã phụ bạc nhưng anh ta vẫn cần phải biết.
Tôi lục điện thoại của cô ấy và tìm thấy số lưu tên “Kẻ bạc tình”. Tôi gọi, vừa định mắng thì bên kia đã nói trước bằng giọng vô cùng quen thuộc:
- Cuối cùng em cũng gọi… anh lo cho em lắm.
Tôi không kịp nghĩ nhiều, chỉ nói rằng bạn tôi đang cấp cứu, nhưng đối phương bỗng tắt máy. Tôi gọi lại thì máy tắt nguồn. Tôi tức phát khóc.
Tôi định gọi chồng để nhờ mang tiền vào viện. Nhưng đúng lúc bấm số, trên điện thoại của bạn thân hiện lên dòng chữ “Kẻ bạc tình”.
Tôi chết lặng, bởi số của chồng tôi… chính là số đó.
Về nhà, tôi hỏi thẳng. Anh ta chối, nhưng trước sự ép buộc của tôi, cuối cùng cũng thú nhận rằng trong thời gian tôi mang thai và nằm viện, bạn thân thường xuyên lui tới nhà, và “lửa gần rơm lâu ngày cũng bén”. Đứa bé trong bụng bạn tôi chính là của anh ta.
Tôi khóc cạn nước mắt. Khóc vì chồng phản bội. Khóc vì người phản bội cùng anh ta… lại là bạn thân mà tôi từng hết lòng tin tưởng. Ngay hôm sau, tôi ly hôn.

Tôi gọi, vừa định mắng thì bên kia đã nói trước bằng giọng vô cùng quen thuộc. (Ảnh minh họa)
Bạn thân biết chuyện thì gọi liên tục. Nửa tháng sau, cô ấy tìm đến nhà bố mẹ tôi, vừa thấy tôi đã bật khóc, xin lỗi tới tấp, nói đó là sai lầm ngu ngốc nhất đời cô ấy, rằng giờ nghĩ lại vẫn ám ảnh và xấu hổ. Nhưng cô ấy cũng nói thật rằng cô ấy đã lỡ yêu chồng tôi, dù biết chuyện đó không thể thành.
Tôi đau, tổn thương, rối loạn. Một bên là tình bạn hơn 20 năm. Một bên là cuộc hôn nhân đổ nát. Tôi đứng giữa ngã ba đường, chẳng biết phải làm gì.
Đã có lúc tôi nghĩ mình sẽ chẳng thể tha thứ. Và đúng là tôi không tha thứ được điều họ đã làm, nhưng một ngày nào đó, tôi nhận ra rằng tha thứ không phải là để họ nhẹ lòng, mà là để chính mình được bình yên.
Tôi không quay lại với chồng. Tôi cũng không thể làm bạn như xưa với cô ấy. Nhưng, tôi chọn buông thả nỗi oán hận, để bước tiếp.
Tôi bắt đầu dành thời gian cho con, cho công việc, cho bản thân. Tôi học lại cách yêu chính mình, điều mà trước kia tôi đã quên mất. Những ngày đầu rất khó khăn, nhưng dần dần tôi thấy mình mạnh mẽ hơn, bản lĩnh hơn.
Một năm sau, tôi chuyển chỗ làm, đưa con vào một lớp mẫu giáo mới. Cuộc sống trở nên nhẹ nhõm hơn, không còn ám ảnh bởi quá khứ. Tôi nhận ra rằng đôi khi mất mát là điều phải xảy ra, để mình tìm thấy một cuộc đời khác, bình yên và xứng đáng hơn.
Còn người bạn cũ? Cô ấy sinh con, rồi chuyển đến nơi khác, sống trong im lặng. Chúng tôi không còn liên lạc, nhưng cũng không còn oán hận. Mỗi người một lối đi.
Còn tôi, tôi không có cái kết cổ tích với ai khác. Nhưng tôi đã có một cái kết đẹp cho chính cuộc đời mình. Tôi học cách đứng lên sau đổ vỡ. Tôi chọn bình yên thay vì hằn học. Và tôi biết rằng từ nay trở đi, tôi xứng đáng được hạnh phúc.

Article sourced from EVA.
Original source can be found here: https://eva.vn/tam-su/dua-ban-than-vao-vien-roi-goi-cho-ban-trai-co-ay-ve-nha-toi-viet-don-ly-hon-luon-c391a654610.html
