Dù là một tân binh “lạ nước lạ cái” trong môi trường bóng đá nặng về thể lực ở Anh, nhưng Diego Costa vẫn toả sáng rực rỡ với 19 bàn thắng ở Premier League, giúp Chelsea đăng quang giải đấu này ngay trong mùa giải đầu tiên anh chơi cho đội bóng Tây London. Số bàn thắng ấy lẽ ra đã cao hơn nhiều nếu Costa không bị chấn thương lẫn treo giò vì thói côn đồ.
|
|
Diego Costa từ lâu đã thể hiện được khả năng săn bàn nhạy bén cùng phẩm chất của một tiền đạo hàng đầu thế giới bằng những pha càn lướt đầy sức mạnh của mình. Tài năng là điều không cần phải bàn về anh, song Costa cũng nhiều lần bị báo giới Anh chỉ trích thậm tệ vì những hành vi không hề fair-play một chút nào trên sân cỏ, anh là một cầu thủ thích gây gỗ, có cá tính hung hăng và chơi bóng đầy tiểu xảo.
Vẻ ngoài già nua so với cái tuổi 26 của mình, khuôn mặt bậm trợn như một tay anh chị, tiền đạo người Tây Ban Nha gốc Brazil sẵn sàng gây hấn với bất cứ ai trên sân cỏ. Trong những trận đấu của mình, Diego Costa thường xuyên có những pha va chạm với các trung vệ đối phương khi không còn giữ được cái đầu lạnh. Đó là lý do Costa luôn bị ghét cũng như được người ta xem là “người thừa kế” Luis Suarez - một chuyên gia gây scandal.
Lý giải cho những hành động ngông cuồng của Costa trong thời gian qua, chúng ta nên biết rằng cựu ngôi sao Atletico Madrid vốn dĩ trưởng thành từ môi trường bóng đá đường phố ở Brazil. Cũng giống như bao cậu bé Nam Mỹ khác, bóng đá đến với cuộc đời Diego Costa đầy tự nhiên và bụi bặm, một chú bé không có nổi đôi giày tử tế. Bóng đá ở đây ngoài chuyện ghi bàn và chiến thắng đơn thuần, còn có cả bạo lực.
Do đó, bản năng giành giật để sinh tồn chính là thứ đã ngấm sâu vào trong máu thịt của Costa, như một điều tất yếu. Trước mỗi trận đấu, có lẽ trong tâm trí của anh cũng chỉ tồn tại vài dòng cảm xúc, những khái niệm hết sức đơn giản: hoặc là chiến thắng hoặc là bị bỏ đói. Chính bởi vậy, việc Costa luôn bước ra sân với tinh thần chiến đấu máu lửa của một “con thú hoang” cũng là điều dễ hiểu.
Luôn thi đấu hết mình vì đội bóng và sẵn sàng dằn mặt đối phương nếu như cần thiết để áp chế tinh thần, khiến cầu thủ đội bạn mất kiểm soát để rồi bộc lộ những khuyết điểm là những điều thường thấy ở Diego Costa.
Luis Suarez từng là “ông trùm” trong việc gây tai hoạ ở Premier League, nhưng giờ anh đã là một ngôi sao lớn đích thực trong màu áo Barca. Diego Costa chưa làm gì thảm hoạ như Suarez và đó là lý do người hâm mộ The Blues tin tưởng vào anh, chờ đợi anh toả sáng giúp đội bóng có thêm nhiều danh hiệu.
Về phần Costa, anh hãy cứ cháy hết mình với ngọt lửa chưa bao giờ tắt trong con người anh. Hãy sống thật với tính cách của bản thân vì đó là một phần trong vẻ đẹp của bóng đá. Bóng đá cần những cá tính ngông cuồng trong vai “phản diện” như Diego Costa, Cristiano Ronaldo, Luis Suarez hay Jose Mourinho,…


