Nhà có hai cái quạt điện thì phải nhường cho khách, cô dâu và chú rể phải lăn xuống dưới nền gạch, quạt tay suốt đêm.

ảnh minh họa
Chúng tôi quen nhau khoảng hơn 5 năm mới làm đám cưới, vì cả hai đều muốn tự lập cho mình và ổn định chỗ ở mới bắt đầu cuộc sống gia đình. Do vậy, trong thời gian quen nhau, chúng tôi mua đất, xây nhà và khi nhà làm xong thì chúng tôi dành tiền làm đám cưới.
Cả hai đều ở quê lên thành phố học tập và làm việc, gia đình tôi có nhà ở thành phố, còn bên gia đình anh thì không. Ngày cưới chúng tôi tự lo lắng mọi thứ, gia đình bên anh chỉ gần ngày cưới mới vào tham dự và ở bên nhà riêng của chúng tôi, nên việc lo chỗ ở cho bên nhà trai cũng ổn.
Ngày cưới diễn ra tương đối suôn sẻ. Sau khi đãi tiệc ở nhà hàng xong tôi cùng chồng trở về nhà riêng của mình. Vì nhà mới làm, vả lại chúng tôi cũng chưa có điều kiện kinh tế nên đồ đạc cũng chưa sắm sửa nhiều. Lúc đó nhà chỉ có hai cái quạt điện mà phòng tân hôn của chúng tôi cũng không lắp điều hòa, nhưng khách thì nhiều nên bố mẹ chồng và em chồng thì ngủ phòng ngủ kế bên phòng chúng tôi, còn các chú bác chồng ngủ phòng khách.
Đêm đó trời nóng nực kinh khủng, quạt thì nhường hết cho khách. Mặc dù mẹ chồng cũng ý tứ nói rằng mẹ không cần quạt đâu, các con cứ dùng, nhưng chúng tôi sao dám làm thế, đành chịu trận vì mình là chủ nhà mà. Trời nóng, phòng đóng kín cửa, giường nệm mới, chăn gối mới mà nóng quá nên hai vợ chồng đành xuống đất nằm cho mát. Cả đêm ngủ không được cứ phải quạt tay, mà "hành động" thì cũng không xong vì nóng nực mồ hôi nhễ nhại, lại nằm gạch nên mồ hôi làm lưng dính nền nhà lép nhép nên chẳng còn tâm trạng. Thế là đêm tân hôn đành dời lại mấy ngày đến khi nhà trai về quê hết.
Sau này hai chúng tôi hay nhắc nhau, đêm tân hôn của người ta thì nóng bỏng còn chúng tôi thì nóng chảy mồ hôi. Mặc dù vậy chúng tôi vẫn cảm thấy hạnh phúc, cho đến bây giờ đã gần 6 năm và chúng tôi đã có công chúa và hoàng tử thật đáng yêu.
Thai Huyen - Tổng hợp từ Internet

Hội chợ Tết St Albans 2024
