Đêm tân hôn chồng nhất quyết ngủ dưới sàn nhà

Đức lại thêm phần hãnh diện và tự hào vì năm nay anh đã 29 tuổi rồi, mà lấy được cô vợ 24 tuổi vừa trẻ lại đẹp thôi rồi (Ảnh minh họa)
Sau khi bố mẹ 2 bên đi xem ngày ăn hỏi các kiểu thì cũng đã đến ngày cưới của hai đứa. Nhìn Linh mặc váy cô dâu, Đức lại thêm phần hãnh diện và tự hào vì năm nay anh đã 29 tuổi rồi, mà lấy được cô vợ 24 tuổi vừa trẻ lại đẹp thôi rồi. Cầm tay Linh Đức không quên thủ thỉ những lời yêu thương, hứa hẹn về một tương lai tốt đẹp.
Ngày cưới đầm ấm, vui vẻ tràn ngập tiếng cười cuối cùng đã kết thúc. Nàng dâu thảo của mẹ Đức nhanh nhảu ra dọn nhà cửa dù rất mệt. Mẹ chồng cứ bảo cô vào nghỉ ngơi, nhưng Linh không chịu. Bà ra nháy mắt con trai bảo.
- Trông con bé thế mà giỏi, khéo ra phết nhỉ?
- Vợ con phải khác chứ mẹ.
Sau bữa cơm tối, mẹ chồng giục vợ chồng Đức lên phòng nghỉ ngơi, mọi thứ còn lại cứ để bà lo. Linh ngượng ngùng theo chồng lên phòng. Lên đấy phòng Đức cứ nằm trên giường ngắm vợ rồi tủm tỉm cười ngây dại. Linh thấy vậy, chỉ lắc đầu rồi nhanh chóng dọn qua phòng đi ngủ. Một ngày hôm nay cô cũng đã quá mệt rồi.
Vừa đặt mình xuống giường, Đức đã lôi vợ dậy và bảo đợi anh 5 phút. Nhìn Đức lột ga, đệm trên giường ra Linh ngẩn giường không hiểu chuyện gì. Lát sau thấy Đức rải đệm và ga xuống đất, xong việc anh phủi tay cười hài lòng và bảo vợ.
- Xong rồi. Bây giờ vợ chồng mình có thể đi ngủ.
- Anh làm gì vậy, chẳng lẽ anh định một người nằm trên giường, một người dưới đất ư? Không phải đêm nay là đêm…tân hôn sao ???
- Tất nhiên là phải tân rồi chứ vợ. Vợ chồng mình xuống đất nằm cho chắc vợ à. Ở trên giường không an toàn, với lại nhỡ may đêm nay vợ chồng mình có kích động quá lại…gãy mất giường thì sao? Chưa gì ngủ được một đêm đã hỏng giường như thế, thay thì người ta lại cười vợ chồng mình thối mũi mất. Vợ thấy anh có thông minh không?
- Thông minh cái gì chứ. Anh không biết bây giờ sang mùa đông rồi à, nằm dưới đất cảm lạnh thì chết. Gãy hay không anh phải tự biết điều chỉnh chứ. Mà em sợ cái kiểu hung hăng như thế lắm. Thôi anh kê đệm lên giường đi, em không ngủ dưới đất đâu. Không là hôm nay em cấm…tân hôn đấy.
- Không được, đêm nay là đêm đầu tiên của chúng mình. Đêm là vợ của anh, em phải nghe anh chứ. Nhất định em nói gì đêm nay anh cũng không chịu nghe đâu. Anh không muốn lên giường.
- Vậy em ngủ trên giường. Anh muốn làm gì thì làm.
- Vậy sao vợ. Là vợ nói ấy nhé.

Anh làm gì vậy, chẳng lẽ anh định… (ảnh minh họa)
Đức vội bế Linh rồi đặt cô xuống đất. Linh dãy dụa để thoát khỏi tay Đức nhưng anh giữ chặt cô lại đặt lên môi vợ một nụ hôn say đắm. Linh dần bị Đức khống chế bằng nụ hôn ngọt ngào của mình. Sao dần thì cô cũng chiều theo anh.
Xong việc Đức ôm vợ ngủ dưới nền nhà. Sáng dậy nhìn vết máu vương trên tấm ga giường trắng anh hài lòng và hôn nhẹ lên môi vợ. Linh tỉnh giấc, giật mình thấy bãi chiến trường hôm qua vợ chồng anh bày. Cô nhanh chóng dọn dẹp mọi thứ trước khi mẹ chồng lên gõ cửa.
Lúc xuống nhà ăn sáng, Đức không quên ghé tai vợ thủ thỉ.
- Từ lần sau mình chuyển hẳn xuống đất nằm cho thoải mái vợ nhé. Đêm qua em tuyệt lắm.
- Chuyện này không có lần thứ 2 đâu, anh muốn làm gì thì làm. Đêm tân hôn đã hết, giờ anh phải chiều theo ý em.
Xuống nhà dọn cơm, mẹ chồng Linh kéo con trai ra góc nhà vội vã hỏi chuyện.
- Đêm qua thế nào rồi con, vợ con vẫn còn chứ?
- Mẹ này, trên cả tuyệt vời. Con nghĩ đêm qua cô ấy dính bầu rồi cũng nên.
- Thật không, để mẹ mua gà về hầm cho nó ăn.
- Con đùa đấy, để từ từ đi mẹ.
Sáng hôm đấy theo mẹ chồng đi chợ, Linh toàn thấy bà mua đồ bổ bảo về cho con dâu ăn. Chắc bà nghĩ lời Đức nói là thật, còn Linh thì cứ ngượng đỏ cả mặt khi đi đâu mẹ chồng khoe “mua cho con dâu dưỡng thai”.
Ngồi nhặt rau mà nhớ lại đêm hôm qua Linh vẫn thấy vừa buồn cười vừa bực ông chồng lắm chiêu, lại được cái tính dở người không ai bằng. Không biết chồng đã thủ thỉ gì với mẹ mà lúc nào bà cũng nhìn Linh rồi cười.

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...
Article sourced from XALUAN.
