Cuộc phỏng vấn cuối cùng của huyền thoại Marilyn Monroe
Mùa hè năm 1962, "huyền thoại màn bạc" Marilyn Monroe có cuộc gặp với biên tập viên tạp chí Life - Richard Meryman. Ban đầu, cả hai dự định thảo luận về danh tiếng của diễn viên, nhưng dần nói nhiều hơn về tuổi thơ, các mối quan hệ và sự nghiệp của cô. Buổi trò chuyện trở thành cuộc phỏng vấn cuối cùng của Marilyn. Hai ngày sau khi bài báo được đăng, cô được phát hiện đã qua đời. Tháng 8/1962, minh tinh chết tại nhà riêng ở California vì ngộ độc thuốc an thần barbiturat. Khi ấy, giới chức kết luận đây là một vụ tự tử nhưng đến nay nhiều người vẫn tin cái chết của cô còn điều ẩn khuất.
Dịp sinh nhật 100 tuổi của minh tinh năm nay, nhà xuất bản Weldon Owen thuộc hãng Simon & Schuster công bố toàn bộ cuộc phỏng vấn cuối đời của cô qua ấn phẩm Marilyn: The Lost Photographs, The Last Interview (Marilyn: Những tấm ảnh thất lạc, buổi phỏng vấn cuối cùng). Sách ra mắt ngày 12/5, bao gồm nhiều hình ảnh chưa từng công bố về diễn viên.
Bìa quyển "Marilyn: The Lost Photographs, The Last Interview". Ảnh: Weldon Owen
Marilyn Monroe sinh ngày 1/6/1926, là biểu tượng của sự gợi cảm, vẻ hào nhoáng của Hollywood thời hoàng kim. Nhưng trước khi trở thành bóng hồng nổi tiếng, cô trải qua tuổi thơ khốn khó. Nghệ sĩ tên thật là Norma Jeane Baker, lớn lên ở Los Angles và là con của một người mẹ đơn thân bị bệnh tâm thần. Từ lúc 8 tuổi, cô bắt đầu sống tại nhiều cô nhi viện sau đó được nhận nuôi.
Trò chuyện với Life, minh tinh cho biết muốn trở thành diễn viên từ khi 5 tuổi. Lúc nhỏ, một trong những cha mẹ nuôi thường đưa Marilyn đến rạp chiếu phim để không phải trông giữ cô ở nhà. Cô bé Norma ở đó cả ngày lẫn đêm, ngồi hàng ghế đầu. Diễn viên nói mình là đứa trẻ cô đơn nhưng thích trải nghiệm ấy.
Khi đã là ngôi sao điện ảnh, Marilyn Monroe so sánh danh tiếng như món trứng cá caviar xa xỉ - có thì tốt nhưng cũng không ổn nếu ăn hàng ngày. Cô nói không nhận ra sức ảnh hưởng của bản thân cho đến khi có chuyến công tác ở Hàn Quốc năm 1954. "Có khoảng 75.000 người đàn ông mặc áo khoác dày ngồi giữa trời tuyết. Khi tôi đến, họ huýt sáo và gọi tên tôi suốt 10 phút trước khi tôi lên tiếng", Marilyn kể.

Nhan sắc biểu tượng gợi cảm Marilyn Monroe. Ảnh: Photofest
Cô cũng nhắc lại sự kiện hát mừng sinh nhật Tổng thống Mỹ đương thời John F. Kennedy tại Madison Square Garden tháng 5/1962. "Cả khán phòng như chìm vào im lặng. Tôi không nghĩ mình có thể nói được gì. Khi đến gần micro, tôi chỉ hít một hơi thật sâu rồi đột nhiên nghĩ mình đã sẵn sàng. Tôi nghĩ vẫn sẽ hát ca khúc này nếu đó là điều cuối cùng tôi làm trong đời. Bài hát này không chỉ dành cho ngài tổng thống mà còn cho mọi người", Marilyn nói.
Sau buổi diễn, diễn viên có cuộc gặp ngắn với Bộ trưởng Bộ Tư pháp bấy giờ - Robert F. Kennedy, em của Tổng thống Kennedy. Cô nói thật tốt khi thấy nụ cười và gương mặt thân thiện của ông Robert. Marilyn còn giới thiệu bố chồng cũ - Isidore Miller - đang đi cùng mình với tổng thống. Ông Miller là bố của nhà soạn kịch Arthur Miller, chồng thứ ba của minh tinh. Cặp sao kết hôn năm 1956, ly hôn sau 5 năm chung sống.
Cuộc đời minh tinh gắn với danh xưng "biểu tượng sex". Marilyn chấp nhận điều đó nhưng theo cô, sự quyến rũ chỉ thu hút khi nó xuất hiện một cách tự nhiên. "Tôi chưa từng cố diễn vẻ gợi dục. Trước hết, tôi chưa từng đóng một cảnh nóng nào. Tôi luôn muốn thử xem mình có thể làm được không. Chúng ta sinh ra đều là những sinh vật có bản năng tình dục, tạ ơn Chúa vì điều này. Thật tiếc cho những ai xem thường, phá bỏ món quà tự nhiên này bởi nghệ thuật thực thụ đến từ đó", Marilyn Monroe nói.
Mặt khác, nghệ sĩ cũng muốn con người thật được công nhận. Theo Marilyn, rắc rối của việc làm "biểu tượng sex" là bị xem như một món đồ và cô ghét điều đó. Diễn viên cũng tiết lộ chuyện từng bị truyền thông bấy giờ bôi nhọ, các nhà sản xuất xem thường. Khi đóng Gentlemen Prefer Blondes (1953), cô cho biết nhận cátxê 500 USD một tuần, trong khi bạn diễn Jane Russell nhận 200.000 USD. Dù thời điểm đó Marilyn cảm thấy khoản tiền này nhiều, cô không vừa ý chuyện không có phòng thay đồ.
Với các mối quan hệ xã hội, diễn viên cho biết nhiều người mời cô dự tiệc chỉ để tạo không khí cho bàn ăn. "Đôi khi người ta mời bạn nhưng không phải vì con người thật của bạn. Đó là lý do tôi không tham gia cái gọi là cuộc sống Hollywood. Nó không làm tôi hứng thú. Tôi thích mọi người. Nhưng công chúng và đám đông làm tôi sợ", cô nói thêm.
Marilyn Monroe trải qua ba đời chồng, lần đầu kết hôn vào năm 16 tuổi. Cô không có con ruột nhưng thân thiết với các con riêng của Arthur Miller, xem những người con đó như bạn thân. Khi biết một trong số họ đang giấu một cuốn tạp chí kể xấu về mình, Marilyn dặn con có thể hỏi cô bất cứ điều gì, đừng tìm hiểu như thế.
Nhìn lại cuộc đời mình, diễn viên nói đã học được nhiều thứ. "Có lẽ điều này nghe như tôi đang ghen tị vì không có mái ấm hạnh phúc cho riêng mình. Nhưng cuộc đời của tôi, những bài học này là con đường tôi phải đi qua. Sau cùng, tôi hy vọng thông qua sự nghiệp của mình, tôi có thể giúp vài người hiểu tôi đã học được gì. Có thể đó chỉ là một giấc mơ nhưng tôi cũng có quyền được mơ", Marilyn nói thêm.

Một số ảnh trong ấn phẩm mới về bà. Tất cả hình do nhiếp ảnh gia Allan Grant chụp. Ảnh: Weldon Owen
Hai ngày sau buổi phỏng vấn, Richard Meryman đến thăm diễn viên lần nữa để bàn về bài báo. Trong sách, Meryman kể lại cuộc gặp cuối cùng với minh tinh: "Khi tôi ra về, cô ấy bỗng gọi với theo và nói cảm ơn. Tôi quay lại thì thấy cô đứng với vẻ mặt cô đơn kỳ lạ. Tôi nhớ tới phản ứng trước đó của cô khi tôi hỏi liệu mấy ngày qua có nhiều người bạn gọi điện, động viên sau chuyện cô bị hãng Fox sa thải. Cô im lặng, ngồi thẳng lưng với đôi mắt mở to đầy tổn thương. Cô ấy đã trả lời bằng một tiếng 'không' nhỏ xíu".
Năm 1960, Marilyn Monroe quay bộ phim cuối cùng - The Misfits, ra rạp năm 1961. Dù những năm cuối đời được hàng triệu khán giả yêu mến, cô cảm thấy không ai hiểu mình. Minh tinh từng nói với Meryman: "Anh biết không, hầu như mọi người chẳng biết gì về tôi".

Article sourced from VNEXPRESS.
Original source can be found here: https://vnexpress.net/cuoc-phong-van-cuoi-cung-cua-huyen-thoai-marilyn-monroe-5071360.html
