7 lí do điển hình khiến con gái khóc

    ảnh minh họa

    Thất tình

    Theo nghiên cứu, con gái luôn là người nhạy cảm hơn hẳn trong tình yêu. Các nàng thường bộc lộ cảm xúc một cách thái quá và đôi khi khó kiềm chế bản thân trong một số trường hợp. Khi chấm dứt một mối quan hệ nào đó, con gái thường nghĩ rằng mình là người chịu tổn thương nhiều nhất và cứ thế, cô nàng sẽ bắt đầu rớt nước mắt cho chuyện tình yêu của mình. Trong cuộc sống, con gái khóc nhiều nhất khi thất tình đấy nhé!

    Ghen tuông

    Ngoài sự bực tức, nóng giận, khi ghen tuông, con gái thường chọn cách khóc để giải tỏa tâm lí. Không những vậy, các nàng đôi khi còn quan niệm rằng, nước mắt là “vũ khí” trong tình yêu khiến con trai bị “tan chảy”, nhất là khi cô ấy ghen với mọi thứ xung quanh bạn. Hóa ra con gái cũng thông minh và lém lỉnh quá chứ nhỉ?

    Xem phim tình cảm

    Chỉ cần nhìn thấy anh chàng điển trai nào đấy bị “đá” hay chuyện tình yêu lâm li bi đát với kết thúc “mỗi người một nơi” trên phim cũng đủ trở thành lí do “chính đáng” cho nước mắt của con gái tuôn trào. Đừng quá ngạc nhiên nếu bạn và nàng đi vào rạp chiếu phim và đến 2/3 thì vạt áo bạn cũng “tự dưng ướt” nhé!

    Thấy người nghèo khổ, cơ cực

    Hai người đang đi chơi vui vẻ trên đường thì bỗng dưng cô nàng dừng lại, môi mím chặt và nước mắt lăn dài. Thì ra, cô bạn vừa nhìn thấy bà cụ xin ăn ở góc đường, hay những chú bé bán vé số chạy ngược xuôi trong chiều mưa hối hả. Bạn đừng nghĩ con gái đang “diễn” nhé, vì thật sự ai nhìn thấy cảnh ấy cũng chạnh lòng mà thôi, nhất là với phe “dễ yếu lòng” như con gái chúng ta nữa í!

    Điểm kém

    Bạn sẽ thấy những trường hợp này nhan nhản trên ghế nhà trường, đặc biệt là vào những lúc kiểm tra hay thi cuối kì, trả bài hay phát sổ liên lạc, rất rất nhiều cô bạn sẽ òa khóc vì kết quả không được như ý muốn. Một phần vì sợ, một phần vì cảm thấy bản thân thua kém bạn bè, con gái sẽ chọn cách gục mặt xuống bàn hay ôm chầm lấy nhỏ bạn thân và khóc nức nở ngay trong lớp luôn đấy!

    Bỗng dưng muốn... khóc

    Và cuối cùng, con gái nhà ta cũng rất hay khóc vì…chẳng có lí do cụ thể nào cả. Chỉ là trong một phút thấy cô đơn, hoặc nhìn loanh quanh chẳng có ai bên cạnh, cô nàng cũng có thể khóc. Thật là khó hiểu quá nhỉ?

    Tạm kết:Nếu phải kể tất cả những lí do khiến con gái khóc thì chắc là cả ngày vẫn không hết đâu. Không ai chê một cô gái yếu đuối, tuy nhiên, họ sẽ có cảm tình hơn với những cô nàng biết tiết chế cảm xúc và mạnh mẽ trong chính suy nghĩ của mình. Vì vậy mà, con gái ơi, dù cuộc đời có làm bạn đau lòng đến đâu, thì hãy tìm kiếm những niềm vui để thấy cuộc sống vẫn còn tươi đẹp lắm, con gái nhé!



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Westbourne Grammar Vùng: Truganina. Phone: 9731 9448
Xem thêm

trường học chuyên định hình nên những con người truyền cảm hứng cho thế giới



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ