Collingwood: Huyền thoại túc cầu Lou Richards qua đời
08:35' 09-05-2017
Gia đình của huyền thoại túc cầu vùng Collingwood, ông Lou Richards, vừa qua đời vào hôm thứ Hai 8/5 ở tuổi 94

Photo: AAP: Julian Smith
Gia đình của huyền thoại túc cầu đã được Thủ hiến Daniel Andrews ngỏ ý tổ chức lễ tang cho ông trên toàn tiểu bang.
Ông Andrews cho biết chính quyền bang đã đưa ra lời đề nghị trên đối với gia đình cựu ngôi sao Liên đoàn Túc cầu Úc, và đó sẽ là quyết định của họ.
Thủ hiến Andrews nói rằng ông Richards là “một người tử tế và luôn hào phóng”. “Tôi cho rằng việc tổ chức lễ tang trên toàn tiểu bang cho người có đóng góp to lớn cho môn túc cầu và cho tiểu bang là hoàn toàn xứng đáng,” ông Andrews nói.
“Tôi hy vọng gia đình ông sẽ đồng ý lời đề nghị và đó cũng là cách để người dân Victoria gửi cảm ơn tới ông Richards vì đã sống một cuộc đời rất tốt đẹp, và là một người rất hào phóng.”

Photo: ABC News: Damian McIver
Vòng hoa và chiếc khăn biểu tượng của Câu lạc bộ Túc cầu Collingwood đã được đặt trên bức tượng của ông Richards bên ngoài câu lạc bộ này vào sáng ngày 9/5.
Đêm trước đó, chủ tịch Câu lạc bộ Túc cầu Collingwood Eddie McGuire đã ca ngợi ông Richards là người “mang lại sự giải trí, thể thao và sự hiểu biết về môn túc cầu cho tất cả mọi người”.
Ông Richards được sinh ra ở vùng Collingwood và theo chân ông nội và chú của ông để trở thành đội trưởng của đội.
Ông đã có 14 năm trong sự nghiệp túc cầu, chơi 250 trận đấu và ghi 423 bàn thắng.
Nhưng trong thời gian nghỉ hưu, ông đã dành suốt năm thập kỷ cho sự nghiệp truyền thông và tên tuổi của ông đã gắn liền với môn túc cầu Úc.
Ông cũng làm nhà báo cho tờ the Sun và đài phát thanh. Ông được giới thiệu vào tổ chức AFL Hall of Fame vào năm 1996 và tổ chức Colling
wood Hall of Fame vào năm 2004. Tượng của ông được đặt bên ngoài trụ sở đào tạo Olympic Park của Câu lạc bộ Túc cầu Collingwood ở Melbourne.
Kim Phung - Viet Times Australia (Published by Adpro Media P/L)

Kết quả:
0.5
/
5
bầu chọn.
10 reviews.
