
Kerri chia sẻ: “Sau mỗi lần qua đêm với một chàng trai nào đó, tôi thường giữ lại một đồ vật của anh ta. Tôi hi vọng rằng, họ sẽ không quên tôi. Thường thì những đồ vật là quần áo, mũ, hoặc là 1 cái gì đó miễn là tôi có thể nhớ về mùi của họ.”
Mặc dù nhiều người tỏ ra “ái ngại” khi xem “bộ sưu tập” của Kerri nhưng cô vẫn rất hồn nhiên và cho rằng, đó không phải là một việc làm quá xấu hổ. Cô nói: “Chẳng có gì phải xấu hổ về các "chiến lợi phẩm" này cả. Mỗi một đồ vật gợi nhớ lại những trải nghiệm tình dục mà tôi đã từng có.”
Khi được hỏi về “kế hoạch trong tương lai”, Kerri cho biết cô muốn bộ sưu tập sẽ ngày càng đa dạng và phong phú. Cô nói thêm: “Mỗi lúc rảnh rỗi, tôi thường dành thời gian để soạn lại những “kỷ vật hẹn hò” của mình. Nó sẽ sớm có nhiều thứ hơn trong thời gian tới.”
Chia sẻ
Anh Khoa - Theo mask

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale
