Choáng váng khi biết gia cảnh của nhà chồng tương lai

17:00' 07-09-2016
Tôi rối trí chỉ vì sự thật về gia cảnh nhà anh được chính anh tiết lộ. Thật sự tôi không biết nên làm gì khi biết điều này.


    Tôi hoàn toàn bất ngờ trước lời thú nhận về gia cảnh của nhà chồng tương lai. (Ảnh minh họa)

    Tôi hoàn toàn bất ngờ trước lời thú nhận về gia cảnh của nhà chồng tương lai. (Ảnh minh họa)

    Tôi năm nay cũng gần 30 tuổi, không hẳn là kén cá chọn canh nhưng chung quy lại cũng có thể do tiêu chuẩn của tôi tương đối cao. Chưa kể gia đình tôi từ nhỏ đã có điều kiện, được bố mẹ nuông chiều từ bé nên tôi không phải làm điều gì cả. Dù vậy nhưng tôi cũng rất chủ động trong công việc của mình, chăm chỉ và rất tự lập. Có điều kiện nhưng tôi cũng không phải cô gái ăn chơi hay đua đòi gì.

    Nhìn bên ngoài thì tôi khá xinh xắn, cao ráo và hiện tại đang có cho mình 1 công việc tốt. cũng chính vì thế mà tôi yêu cầu nửa còn lại của mình cũng phải làm sao cho xứng với mình. Vậy nên tôi đã quen 1 vài người nhưng cứ được 1 thời gian thì nảy sinh quá nhiều vấn đề mà cả hai không thể cùng hòa hợp giải quyết được nên thôi.

    Tôi không yêu đương ai cho đến ngày gặp anh, chàng trai có cho mình 1 công việc ổn định, giữ chức trưởng phòng kinh doanh, thu nhập khá, ưa nhìn và tôi nghĩ phù hợp nhất với mình từ trước đến giờ. Chúng tôi bắt đầu nói chuyện và quen nhau qua đám cưới của 1 người bạn. Tất nhiên anh là bạn chú rể còn tôi là bạn cô dâu. Ngồi nói chuyện với nhau cũng khá hợp nên trước khi về chúng tôi có trao đổi cho nhau số điện thoại.

    Anh lịch lãm, phong độ và trẻ trung, anh hơn tôi 2 tuổi, cái ngưỡng vừa đẹp để có 1 đám cưới ưng ý. Chúng tôi quen nhau được gần 1 năm thì quyết định tổ chức đám cưới. Về đến nhà anh tôi hoàn toàn bất ngờ bởi căn nhà hai tầng đã cũ, bố mẹ anh đều đã tương đối lớn tuổi. Trên anh còn có 1 anh trai đã ngoài 40 nhưng vẫn chưa lấy vợ. Vậy là nhìn chung gia cảnh của anh không được khấm khá gì. Nhưng tôi vẫn nhất quyết cưới dù mẹ có ngăn cản rằng nếu như sống ở nhà anh cũng không sao vì bố mẹ anh tương đối dễ tính. Với cả tôi nghĩ đơn giản rằng lương của anh và của tôi thì thừa sức để sống 1 cuộc sống thoải mái.

    Chúng tôi định ngày cưới vào cuối tháng sau. Mọi việc đã chuẩn bị tất bật đâu vào đó vậy mà đùng 1 cái anh thông báo với tôi 1 sự việc khiến tôi vô cùng sững sờ, tôi choáng váng với câu nói của anh đến mức không đứng vững. Anh thật tình kể với tôi rằng anh làm tiền của anh, lương hưu của bố mẹ chỉ đủ để trả vào những khoản lãi ngày trước do anh trai anh phá phách. Anh ấy thậm chí còn bị nghiện hút nặng nữa. Thảo nào lúc nhìn anh trai anh tôi đã thấy là lạ, anh ấy gầy đét đơ, chưa kể lại hay ngứa ngáy người. Nhưng giờ còn có 1 tháng nữa là cưới. Tôi thật sự nhận được tin này khiến tôi quá bất ngờ và sốc.

    Nhưng anh ôm tô kể thật lòng rằng khoản nợ hiện tại chỉ còn hơn 1 tỷ thôi, bố mẹ cũng đã góp gần đủ nên tôi không phải lo lắng gì cả. Dù vậy thì là tiểu thư từ bé, sống sung sướng từ nhỏ. Tôi chỉ sợ mình sẽ không chịu được cái cảnh sống nghèo đói ấy. Chưa kể nếu như tôi vào nhà anh sống cũng sẽ phải gánh chung khoản nợ từ trên trời đó. Tôi thật sự băn khoăn quá mà không biết xử lý sao cho phải. Còn chưa đầy 1 tháng nữa là đám cưới diễn ra rồi. Tôi có nên tin tưởng anh, tin tưởng vào tình yêu của mình để cưới hay là dừng lại mối quan hệ này với 1 cái tương lai mù mịt, tăm tối ấy?



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Tiệm rượu?
Steve's Liquor Vùng: Springvale Sth. Phone: 9708 2535
Xem thêm

Tiệm rượu với đầy đủ các lựa chọn về rượu, bia nhiều nhất tại vùng Springvale


Article sourced from XALUAN.


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ