"Chết đứng" khi gặp mẹ vợ ở khách sạn
Ngày Hương đưa Sang về nhà ra mắt bố mẹ cô đã không ưng ý hài lòng. Nhưng đây là lần đầu tiên Hương đưa ai đó về nhà ra mắt sau 4 năm Hương chia tay tình cũ nên bố mẹ cô cũng không dám biểu hiện ra mặt. Họ có khuyên cô suy nghĩ cho kỹ trước khi kết hôn, nhưng Hương bảo cô yêu và tin tưởng sẽ hạnh phúc bên người đàn ông đó nên bố mẹ cô đành tặc lưỡi đồng ý.
Cưới nhau về Sang và Hương được bố mẹ vợ hỗ trợ 1 khoản tiền lớn để mua nhà. Sang được nhờ nhà vợ rất nhiều vì Hương là tiểu thư nhà giàu còn gia cảnh nhà Sang bình thường, bố mẹ đã già yếu.

(Ảnh minh họa)
Cuộc sống ban đầu của hai vợ chồng khá hạnh phúc, Sang khá chiều chuộng Hương. Lúc này bố mẹ cô cũng khá yên tâm, bố Hương còn nâng đỡ và nhờ các mối quan hệ giúp đỡ con rể. Chẳng mấy chốc mà Sang được lên chức trưởng phòng, cuộc đời anh được bước sang 1 trang mới.
Lấy nhau được gần 8 năm cả hai có với nhau 2 mặt con, hôn nhân là vậy càng lâu nó càng nhàm chán. Giờ có thời gian là người vợ lại phải lo cho con cái gia đình, vợ chồng chẳng còn tình cảm như trước. Sang giờ đã mọc đủ lông đủ cánh và lúc này anh cũng đã bắt đầu tơ tưởng đến người khác.
Hôm đó bước vào bar, 1 cô gái nóng bỏng đến bên Sang, có thể nói cô ta đẹp nghiêng nước nghiêng thành khiến Sang khó cưỡng lại được. Chỉ vài câu mơn trớn, lả lơi và nụ hôn đầy ngọt ngào không khó để cô nàng đưa Sang vào tròng.
Vợ gọi bao nhiêu Sang cũng không nghe vì máy để im lặng, hơn nữa anh còn bận tìm khách sạn đẹp để có thể “mây mưa” với cô nàng nóng bỏng đó. Cô nàng đó còn nói:
Em không cần tiền của anh, em chỉ cần anh khiến em thấy vui vì hiện tại em đang rất buồn. Nếu anh làm được như thế em sẽ còn bo thêm tiền cho anh nữa cơ. Em sống ở nước ngoài bao năm tiền không thiếu.
Nói rồi cô ta cầm xấp tiền vỗ vỗ trên tay. Nghe cô ta nói vậy Sang càng bị hấp dẫn, vì chưa người đàn ông nào được chiều tới bến lại được cho thêm tiền cả. Cô nàng này khiến anh thấy hứng thú hơn bao giờ hết. Nghĩ đến cảnh vợ mình nằm đơ như khúc gỗ chẳng biết chiều chuộng gì càng làm Sang thêm quyết tâm ‘tình 1 đêm”.
Khi Sang hào hứng đòi cởi váy cô ta ra thì cô nàng liền nói:
- Khoan đã nào, anh cởi đồ ra rồi chờ em, em vào nhà vệ sinh lát đã.
Cô ta vừa rời đi thì có tiếng gõ cửa.
- Anh mở cửa giúp em đi, em gọi chút đồ ăn để có sức mà chiến đấu đấy.
Sang quấn khăn lại, chạy ra mở cửa, trước mặt anh người đó không ai khác chính là mẹ vợ. Sang đứng hình:

(Ảnh minh họa)
- Mẹ… sao mẹ lại ở đây.
- Cũng nhờ hồng phúc của con rể mà mẹ được chiêm ngưỡng 1 căn phòng khách sạn đẹp thế này.
Bà bước vào, lúc này cô gái kia bước ra:
- Số tiền đó là của cô, cô đi đi.
- Cô… cô ta và mẹ biết nhau sao? Mẹ tính gài bẫy con hả?
- Mẹ chỉ muốn thử lòng con rể, mẹ đã đặt niềm tin rất nhiều vào anh. Nhưng có vẻ anh đã làm mẹ thất vọng rồi, chẳng phải vợ anh gọi cho anh rất nhiều nhưng anh không thèm nghe sao? Nếu anh còn yêu vợ con thì anh sẽ phải tỉnh ngộ chứ đàng này anh bất chấp vào đây. Còn cô Lan làm ở phòng kế hoạch nữa, anh tưởng nhà tôi ngu hay sao mà không biết anh đang căm sừng con gái mình. Anh nên nhớ cái chức anh đang giữ là do bố mẹ vợ anh giúp đỡ nhé, đừng nghĩ mình đủ lông đủ cánh rồi thì chơi cái trò qua cầu rút ván. Như thế không hay ho gì đâu con rể à?
Nghe đến đó Sang quỳ rụp xuống cầu xin mẹ vợ:
- Kìa mẹ, con xin lỗi. Xin mẹ đừng cho vợ con biết, con hứa sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Con xin mẹ đấy.
- Đừng để tôi phải chứng kiến hay nghe bất cứ chuyện gì về anh nữa. Con gái tôi đã hi sinh vì anh vì cái gia đình của anh. Vậy nên anh hãy cư xử cho biết điều.
Nói rồi mẹ vợ của Sang bỏ đi, còn anh ngồi bệt xuống sàn nhà vừa cay cú vừa lo lắng. Anh mặc đồ về chạy ngay về nhà, về đến nơi thấy vợ đang ngồi đờ đẫn xem ti vi chờ chồng khiến Sang giật nảy mình. Anh bất an lắm nhưng vẫn cố tỏ ra bình thường, cũng may mẹ vợ chỉ cảnh cáo chứ chưa cho Hương biết mọi chuyện. Sau hôm đó Sang khép nép trước nhà vợ hơn hẳn và anh cũng đối xử tốt với gia đình hơn. Anh biết nếu mình phạm sai lầm nữa thì mình sẽ mất tất cả, sự nghiệp gia đình, vợ con và anh sẽ phải ra đường ở.

Article sourced from VIETGIAITRI.
