Chân dung nữ tổng thống đầu tiên của Hàn Quốc

ảnh minh họa
Trở thành hình tượng đặc biệt của xứ Hàn
Chào đời ngày 2.2.1952 tại Samdeok-dong, Daegu vào thời điểm cuộc chiến tranh liên Triều vẫn đang ác liệt, bà Park là con gái đầu của ông Park Chung-hee - người sau đó đã trở thành chỉ huy quân đội Hàn Quốc và bà Yuk Young Soo - tiểu thư một gia đình giàu có ở Okcheon, Bắc Chungcheong.
Sau khi tốt nghiệp Đại học Sogang ở Seoul năm 1970 ngành kỹ sư điện tử, bà Park Geun - hye sang Pháp đầu năm 1974 tiếp tục công việc nghiên cứu. Đến năm 1998, tức 46 tuổi, bà mới được bầu vào Quốc hội Hàn Quốc. Năm 2007, bà Park Geun-hye về nhì sau ông Lee Myung-bak trong cuộc bỏ phiếu lựa chọn ứng cử viên của Đảng Seanuri (khi đó là Đảng Đại Dân tộc) ra tranh cử chức tổng thống.
Là người sống độc thân nên bà từng nói: “Nhân dân là gia đình tôi, và hạnh phúc của dân là lý do khiến tôi làm chính trị”.
Có thể nói, từ khi bước vào con đường chính trị, Park Geun-hye đã trở thành một hình tượng đặc biệt luôn được nhắc đến trên chính trường Hàn Quốc. Bà thừa nhận: "Mọi người có cảm tình với tôi vì danh tiếng của cha mẹ tôi" nhưng cũng ngầm khẳng định rằng mình sẽ không đứng dưới tiếng tăm của cha mẹ mà quyết tâm làm lại từ đầu.
Bà Park chưa từng kết hôn. Lý do mà bà thường đưa ra là bởi những sự kiện quá lớn xảy ra khi bà mới đôi mươi, đã tước đi các cơ hội về cuộc sống đôi lứa.
|
|
| Từ nhỏ, Park Geun-hye đã là một cô gái năng động, xinh đẹp. |
|
|
| Chụp hình cùng cha năm 1977 |
Qúa khứ nhiều mất mát
Năm 1974, bà Park sang Pháp để trau dồi kỹ năng. Chỉ vài tháng sau, bà được Đại sứ quán Hàn Quốc tại Pháp thông báo phải trở về nước lập tức. Tại sân bay, bà Park đọc được tin trên báo: "Đệ nhất phu nhân Hàn Quốc bị ám sát".
Là con gái của nhà độc tài Park Chung-hee vừa là điểm mạnh nhất vừa là điểm yếu nhất, khiến bà trở thành một nhân vật gây tranh cãi. Dù người Hàn Quốc hiểu rằng quyết định của ông Park ủng hộ các tập đoàn như Daewoo và Samsung đã biến nước này thành nền kinh tế thứ ba Châu Á, nhưng nhiều người vẫn rùng mình vì sự lạnh lùng của nhà độc tài này. Park Chung-hee đã chứng kiến vợ ông bị bắn ngay trước mắt, nhưng vẫn bình tĩnh thực hiện nốt bài diễn văn dang dở.
Ở tuổi 22, bà Park phải thay mẹ để đảm nhiệm các nghi thức lễ tân ngoại giao bên cạnh cha.
Ngày 10.11.1974, bà viết trong nhật ký: "Nhiệm vụ quan trọng nhất của tôi thời điểm này là chứng tỏ cho mọi người thấy cha tôi không cô đơn. Tôi đã quyết định dẹp bỏ mọi ước mơ về một cuộc sống cá nhân nhàn tản và dễ chịu".
Vào ngày 26.10.1979, bà Park đi ngủ sớm. Vào khoảng 1h30 sáng, Tham mưu trưởng quân đội Kim Kye-won thông báo tổng thống đã qua đời.
Ông Park Chung-hee, người đã điều hành Hàn Quốc trong 18 năm theo chế độ độc tài, cho đến khi ông bị ám sát vào năm 1979. Mặc dù sự bất đồng về lối cai trị “bàn tay sắt” của ông ngày càng gia tăng, nhưng ông được xem là người dẫn dắt Hàn Quốc đạt được bước tiến ngoạn mục về kinh tế trong khi đàn áp thẳng tay những nhà bất đồng.
Các cuộc thăm dò đều cho thấy Park Chung-hee là vị tổng thống nổi tiếng nhất trong lịch sử nước này. Đối với đại đa số người dân xứ Hàn, bà Park Geun-hye được xem là sự lựa chọn đúng đắn nhất của họ trong lúc này, người có thể chèo lái Hàn Quốc qua khỏi cuộc suy thoái kinh tế, giải quyết những bất ổn, đặc biệt là vấn đề an ninh. Bởi thế, trong cương lĩnh tranh cử lần này, chương trình của bà chủ yếu tập trung vào những vấn đề cơ bản đang được quan tâm.
Đó là vực dậy nền kinh tế đất nước, thực hiện kinh tế công bằng, đảm bảo động lực tăng trưởng thông qua mô hình kinh tế sáng tạo và tạo ra nhiều việc làm. Đồng thời, bà nỗ lực thành lập một chính phủ năng động nhằm khôi phục lòng tin của người dân thông qua cải cách chính trị, xây dựng một xã hội không có sự phân biệt đối xử.

Article sourced from XALUAN.


