Quyết định này xuất phát từ việc ông Wen Yuan nghĩ rằng thói ăn cắp, ăn trộm của Chuang đã khiến cả gia đình phải khốn đốn, vất vả.

    Bố mẹ xích con trong nhà vì sợ con đi ăn trộm

    Chuang bị xích vì hay đi ăn trộm.

    Ông Wen Yuan (47 tuổi) đã quyết định xích con trai có tên Chuang (24 tuổi) bởi ông nghĩ rằng thói ăn cắp, ăn trộm của Chuang đã khiến cả gia đình phải khốn đốn, vất vả.

    Sử dụng một chiếc xích dài, ông Wen Yuan đã trói và nhốt cậu con trai trong nhà ở làng Xibianban, Giang Tây vì ông sợ rằng nếu cứ để con lộng hành, rất có thể con sẽ phải kết thúc cuộc đời trong tù.

    Bố mẹ xích con trong nhà vì sợ con đi ăn trộm

    Ông Wen Yuan nói trong đau xót "Có rất nhiều người nhưng cứ hễ nhà ai mất gì, kiểu gì họ cũng suy đoán rằng thằng Chuang lấy. Tôi đã phải đứng ra xin lỗi rồi đền tiền cho biết bao người chỉ vì hành động trộm cắp của con. Tôi quả thực đã quá chán ngán với việc đó rồi. Tôi không thể nào tiếp tục đền tiền cho người ta được bởi tôi gần như hết sạch tiền rồi. Và nếu như vậy, thằng con tôi sẽ phải ngồi tù mất. Tôi nhốt nó lại để nó biết rằng được hưởng tự do là một điều tuyệt vời".

    Bố mẹ xích con trong nhà vì sợ con đi ăn trộm

    Bố mẹ xích con trong nhà vì sợ con đi ăn trộm

    Bố mẹ xích con trong nhà vì sợ con đi ăn trộm

    Chuang bị xích vì hay đi ăn trộm.Hình ảnh Chuang trong căn phòng bị nhốt.

    Cặp vợ chồng người Trung Quốc cho biết họ chưa thể biết sẽ nhốt con đến bao giờ. Ông Wen Yuan nói "Tôi muốn con mình có thể học được 1 bài học nào đó để trở thành 1 thành viên tốt của cộng đồng".



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
MRC North West Vùng: St Albans. Phone: 1300 676 044
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ