Vào ngày thứ 3 tuần trước, cảnh sát nhận được thông báo có một người đàn ông nằm bất tỉnh gần đường ray tàu hỏa. Khi đến hiện trường, cảnh sát phát hiện ra rằng, dương vật và tinh hoàn của người đàn ông 45 tuổi này đã không còn nữa.  
    Cảnh sát cho rằng, người đàn ông tội nghiệp này đã bị lấy mất "của quý" khi đang đi về nhà trong tình trạng say xỉn. Sau đó, người ta phát hiện có một người đàn ông đang cố bán một cái dương vật với giá 360 USD . Ngay lập tức, cảnh sát đã nhanh chóng bắt giữa kẻ rao bán "của quý" kia và "của quý" cũng bị tịch thu.

    Cắt trộm của quý để đem bán

    Samuel Banda, tên tội phạm đã cắt trộm "của quý" của người khác.

    Người rao bán này tên là Samuel Banda và hắn cũng chính là thủ phạm đã cắt "của quý" của người đàn ông say xỉn. Phần "của quý" bị cắt được hắn bọc trong giấy trắng. Samuel cũng đã từng bán các bộ phận trên cơ thể người cho một số thương nhân nổi tiếng.

    Tại Cộng hòa Mawali, người dân tin rằng, việc sở hữu những bộ phận cơ thể người giúp họ giàu có.

    Phong Lan - Tổng hợp từ Internet



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Giáo dục?
Williamstown High School Vùng: Williamstown. Phone: 9393 9039
Xem thêm

Trường có truyền thống về các chương trình học thuật, âm nhạc, thể thao và nghệ thuật.



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ