Cánh cửa đóng

20:36' 31-05-2014


    Vợ chồng tôi cưới nhau được 21 năm, đã có hai con, chồng tôi là bác sĩ. Trước đây, vợ chồng đều làm nhà nước, kinh tế khó khăn, nên anh bàn để anh đi học thêm giải phẫu thẩm mỹ, may ra thì sẽ đỡ hơn.

    Cánh cửa đóng

    ảnh minh họa

    Tôi cũng thuận để chồng đi học. Học xong anh ra làm ngoài. Tiền bạc thì cũng có nhiều hơn, nhưng lo lắng cũng nhiều hơn. Tôi có đến chỗ anh làm, hằng ngày không biết bao nhiêu phụ nữ ra vô đó. Già cũng có, trẻ cũng có, nhiều bà nhiều cô bám bác sĩ sát rạt, nghe nói cứ một vài ngày lại đến tìm, vô phòng bác sĩ là đóng kín cửa. Anh nói chuyện rất ngọt ngào với khách hàng.

    Tôi nghi ngờ chồng tôi có người khác, vì anh ngày càng ăn mặc chải chuốt hơn. Vợ chồng tôi nhiều lần gây gổ nhau. Anh bảo tôi phải để cho anh có thời gian, tâm trí làm việc. Bây giờ mỗi khi tôi đến chỗ anh làm, nhân viên đều báo cho anh trước, bắt tôi phải đợi rồi mới cho vào. Có lúc quá giận, tôi muốn đập tan cánh cửa đóng đó…



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về ?
Natalie Suleyman MPParliament of Victoria Vùng: Keilor Downs. Phone: (03) 9367 9925
Xem thêm


Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ