Do mâu thuẫn trong khi bán hàng nước tại vườn hoa Lý Tự Trọng (Tây Hồ, Hà Nội), hai người phụ nữ thường xuyên cãi cọ. Đỉnh điểm của mâu thuẫn một người đã lao vào, cắn đồng nghiệp đứt ngón tay út.
Trong lúc giằng co, ẩu đả, bà Nguyễn Thị Hồng đã dùng "võ cắn" nghiến đứt lìa ngón tay út của đối thủ.
Nạn nhân là bà Nguyễn Thị Làn (SN 1960, trú tại 208 phố Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, Hà Nội). Khi được bác sĩ tại bệnh viện Xanh Pôn yêu cầu gia đình đưa đốt ngón tay bị đứt để tiến hành phẫu thuật ghép nối, người thân của bà Làn mới tá hỏa đi tìm nhưng không tìm thấy đốt ngón tay bị cắn đứt đâu.
Cắn cụt, ngậm nguyên ngón tay nạn nhân trong miệng
Mất gần một tiếng đồng hồ lục tung từng mô đất, ngọn cỏ, cuối cùng họ cũng tìm thấy đốt ngón tay bị cắn đứt nằm bên vệ đường và nhanh chóng đưa vào bệnh viện.

Ngón út của bà Nguyễn Thị Làn bị cắn cụt trong lúc xô xát.
Nhưng tất cả đã quá muộn, đốt ngón tay bị đứt đã bị nhiễm trùng do rời xa bàn tay quá lâu, phần vì bụi bẩn, phần bị nhiễm trùng do tuyến nước bọt của bà Hồng. Các bác sĩ phải tiến hành tháo gấp một đốt ngón tay thứ 2 của bà Làn.
Chồng của nạn nhân, ông Vũ Anh Tuấn cầm đốt ngón tay của vợ xót xa cho biết: "Tìm thấy đốt ngón tay của vợ tôi vô cùng sung sướng, nhưng khi được biết, nó không thể ghép lại vì bị nhiễm trùng tôi lặng người vì đau đớn".
Là người đầu tiên phát hiện ra đốt ngón tay của vợ mình bị cắn mất và đưa vào viện cấp cứu ông Tuấn cho biết thêm: "Thấy máu lênh láng trên mồm chị Hồng, tôi nhìn khắp người vợ xem có bị cắn mất bộ phận gì không thì phát hiện bàn tay vợ cụt một đốt ngón út. Lúc đó chỉ kịp hô hào mọi người đưa vợ vào viện gần nhất để cấp cứu".

Quán trà đá của bà Nguyễn Thị Làn bị bà Nguyễn Thị Hồng đập phá.
Sau khi đã được các bác sĩ cầm máu và phẫu thuật xử lý vết thương bà Làn vẫn chưa hết bàng hoàng. Bà cho biết: "Lúc bị cắn, máu chảy lênh láng nhưng không cảm thấy đau đớn, chỉ khi thấy chồng hét toáng lên, đưa bàn tay lên nhìn thì không thấy một ngón đâu".
Cắn cụt ngón tay để giành địa bàn
Bà Làn và bà Nguyễn Thị Hồng trú tại ngõ 79 phố Thụy Khuê (phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội). Hai người cùng làm nghề bán hàng nước tại vườn hoa Lý Tự Trọng (Hồ Tây).

Bàn tay bà Nguyễn Thị Lành có dấu hiệu hoại tử, gần một năm nay bà ốm, sống nhờ tiền của người chồng làm nghề chụp ảnh.
Sự việc bi hài xảy đến với bà Làn bắt nguồn từ lý do hết sức đơn giản. Chỉ vì thấy khách ghé hàng nước của bà Làn đông hơn hàng nước của bà Hồng, nên từ năm 2003, bà Hồng luôn có hiềm khích và kiếm cớ gây gổ với bà Làn để đuổi bà Làn đi chỗ khác không cho bà Làn bán hàng nước tại khu vực này nữa.
Mối hiềm khích lên đến đỉnh điểm vào ngày 01/05/2013. Khi thấy bà Làn dọn hàng ra bán tại điểm bán như thường ngày, bà Hồng vô cớ "moi" cả bố mẹ của bà Làn ra chửi.
"Tôi lúc đó cũng không có ý kiến gì, chỉ nói lại 1 câu rằng: Bố mẹ tôi đã mất từ lâu nên chị đừng có lôi ra để chửi nữa. Ngay lập tức bà Hồng chửi lại: Bố mẹ mày đã chết thì tao cho mày chết cùng bố mẹ mày luôn", bà Làn kể.
Ngay sau đó, bà Hồng lao vào đập phá toàn bộ hàng hóa của bà Làn. Thấy sự việc nghiêm trọng, bà Làn đã gọi chồng là anh Vũ Anh Tuấn, làm nghề chụp ảnh ở Hồ Tây gần đó về. Đến nơi thấy hàng hóa của vợ bị đập phá nên anh Tuấn có lấy máy ảnh ra chụp lại hiện trường.

Bà Làn buồn bã khi những lá đơn kêu cứu của mình dần bị quên lãng.
Thấy vậy bà Hồng lao vào túm tóc, đấm đá túi bụi anh Tuấn. Bà Làn lao vào can ngăn thì bị bà Hồng túm tay, trong lúc giằng co đã cắn đứt lìa 1 đốt ngón tay út của bà Làn.
Hiện vết thương của bà Làn diễn biến ngày một xấu đi do có hiện tượng sưng phù và hoại tử. Nguy cơ phải tháo thêm một đốt tay thứ 3 nữa để bảo toàn tính mạng.
Diệu Nam - Hiền Hạnh - Đoàn Tân

