Lực lượng điều tra các vụ giết người cho biết kết quả xét nghiệm răng đã giúp xác định được danh tính của người phụ nữ 70 tuổi này. Được biết, lần cuối cùng có người nhìn thấy người phụ nữ xấu số này là ngày 20 tháng 1 năm ngoái, khi bà đang đi bộ trên đường Sydney Rd, khu vực Fawkner. Tại buổi họp báo chiều 29/10 vừa rồi, thanh tra Stephen Clark cho biết cảnh sát cũng có một số nghi ngờ, nhưng vẫn cần phải có sự hỗ trợ của dân chúng mới điều tra rõ được vụ việc. Chồng của bà Amenta, ông Paolo, và con trai bà là John cũng bị xét hỏi tại nhà hôm 28/9.

    Đến giờ cảnh sát vẫn chưa xác định được bà Amenta đã chết được bao lâu và nguyên nhân dẫn đến cái chết của bà. Sau khi mất tích, có thông tin cho rằng chồng của nạn nhân chính là người cuối cùng nhìn thấy bà. Ông này nói với cảnh sát rằng vào sáng hôm 19/1, ông để vợ mình ở nhà nấu bữa trưa cho gia đình, còn ông đến các tiệm hàng trên đường Jukes. Lúc quay về, ông thấy cửa sau nhà mở và chìa khoá vẫn ở trên cửa. Chiếc túi xách của bà Amenta biến mất, nhưng mobile và thuốc cao huyết áp thì vẫn còn. Bất kỳ ai có thông tin liên quan hãy liên hệ với Đường dây phòng chống tội phạm theo số 1800 333 000 hoặc thông qua trang web: www.crimestoppers.com.au.



    Mời bạn bầu chọn hay chia sẻ trên Facebook:

Bạn đang tìm dịch vụ về Siêu thị?
Big Sam Market Vùng: Niddrie. Phone: 9366 2237
Xem thêm

chuyên bán các loại thực phẩm tươi ngon như trái cây, thịt, cá,...



Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ