Phụ nữ không khó hiểu, không khó chiều, chỉ cần đàn ông thật tâm Phụ nữ không khó hiểu, không khó chiều, chỉ cần đàn ông thật tâm
Nhiều người đàn ông khi làm sai chỉ biết nói xin lỗi mà không hề biết xem phụ nữ cần gì, muốn gì. Chính sự thờ ơ, vô tình này đôi khi đẩy người phụ nữ rời xa các anh và đến lúc đấy các anh có hối hận cũng không kịp.
Tin Mới
  • Khi cánh cửa tình yêu khép lại thì đừng cố níu kéo nhau làm gì

    08:00' 03-10-2019

    Khi cánh cửa tình yêu khép lại thì đừng cố níu kéo nhau làm gì

    Người ta vẫn bảo rằng con người gặp gỡ trên đời đều là do duyên phận, ta chọn người nhưng rồi người lại chọn không ở lại bên cuộc đời của ta, thì ta buộc phải chấp nhận, bởi mỗi người đều có quyền lựa chọn của riêng mình.

  • Em sẽ giữ anh cùng mãi mãi một thanh xuân

    05:00' 03-10-2019

    Em sẽ giữ anh cùng mãi mãi một thanh xuân

    Nếu đã không còn yêu thì buông tay nhau đi thôi để cả hai cùng đi tìm hạnh phúc mới của riêng mình. Đừng dùng dằng quá khứ. Đừng tiếc nuối một quãng thời gian ta đã từng yêu. Bởi duyên phận đã không còn thì đến cuối cùng chúng ta cũng chẳng thể vẹn những vuông tròn cùng nhau được đâu.

  • Anh có yêu Sài Gòn hơn Hà Nội không?

    02:00' 03-10-2019

    Anh có yêu Sài Gòn hơn Hà Nội không?

    Khi yêu một người, bạn có thể nghe thấy tiếng người ấy trong mưa, nhìn thấy nụ cười của người ấy trong nắng, hương tóc ai bay bay trong gió chiều, nhịp bước chân trên con đường quen và một thành phố có khi chỉ toàn bê tông cốt thép với những tòa nhà trọc trời cùng mùi khói bụi, ồn ào và kẹt xe bỗng trở nên lãng mạn và dịu dàng hơn trong cảm nhận.

  • Đừng bao giờ vội vã bắt đầu tình yêu mới khi con tim vẫn còn bất ổn

    23:00' 02-10-2019

    Đừng bao giờ vội vã bắt đầu tình yêu mới khi con tim vẫn còn bất ổn

    Chúng ta sinh ra trên đời, gặp gỡ rồi yêu nhưng không phải tình yêu nào nó cũng mang vị ngọt ngào từ lúc bắt đầu cho đến lúc kết thúc.

  • Hóa ra trong tình yêu, hạnh phúc đôi khi chẳng đến từ thứ tha hay hi vọng quá nhiều

    19:00' 02-10-2019

    Hóa ra trong tình yêu, hạnh phúc đôi khi chẳng đến từ thứ tha hay hi vọng quá nhiều

    Thôi đi con gái, thôi hi vọng ở những chàng trai có thói quen bỏ mặc cô gái họ yêu trong giận dỗi và cô đơn.

  • Khi yêu, hãy lắng nghe nhau một chút thôi, đừng vội nói lời buông tay

    16:00' 02-10-2019

    Khi yêu, hãy lắng nghe nhau một chút thôi, đừng vội nói lời buông tay

    Tâm lí chúng ta trong các giai đoạn yêu mỗi lúc một khác. Ví như lúc mới bắt đầu một cuộc tình, ai cũng thấy ngọt ngào, sóng sánh hạnh phúc. Chẳng lâu sau đó thì lại thấy nhạt dần, cái cảm xúc mãnh liệt ban đầu cũng phai mờ.

  • Hạnh phúc luôn ở cuối con đường chờ đợi người xứng đáng

    13:00' 02-10-2019

    Hạnh phúc luôn ở cuối con đường chờ đợi người xứng đáng

    Người ta thường nói rằng đừng bao giờ từ bỏ một điều gì khi chưa thử một lần cố gắng nhưng có mấy ai biết được rằng việc níu kéo trái tim của một người đã thay lòng thì chẳng còn ý nghĩa gì nữa hết.

  • Đừng hoài phí tuổi trẻ, thanh xuân cho một người

    10:00' 02-10-2019

    Đừng hoài phí tuổi trẻ, thanh xuân cho một người

    Người ta vẫn thường bảo nhau rằng: “Yêu nhau vốn dĩ là để hạnh phúc”, nếu trong tình yêu mà chúng ta chỉ nhận về đau thương và mất mát xin hãy một lần mạnh dạn rời đôi bàn tay ấy đi.

  • Cô gái ạ, đừng mãi tiếc thương cho những người đã cũ

    07:00' 02-10-2019

    Cô gái ạ, đừng mãi tiếc thương cho những người đã cũ

    Đừng mãi tiếc thương cho những điều đã cũ, tin tôi đi. Thất bại với người này ở thời điểm hôm nay, nhưng chính là cơ hội để bạn đến với người sau tại 1 thời điểm khác, thật ra cuộc sống này luôn công bằng, họ lấy đi của bạn thứ này rồi bạn sẽ có được thứ khác tuyệt vời hơn.

  • Tại vì sao bên nhau khi sóng gió, mất nhau lúc mưa tan?

    04:00' 02-10-2019

    Tại vì sao bên nhau khi sóng gió, mất nhau lúc mưa tan?

    Quá khứ không đẹp và không hạnh phúc, nhưng con người ta vẫn muốn được quay lại. Đối tượng ở thời điểm thanh xuân của bạn, chẳng thể cùng bạn đi đến thực hiện mơ ước về ngôi nhà và những đứa trẻ, nhưng bạn luôn đặt niềm tin cực kì mãnh liệt ở họ.

  • Dành cả thanh xuân để yêu ai đó

    23:00' 01-10-2019

    Dành cả thanh xuân để yêu ai đó

    Sợ lắm những mối tình bòn rút tuổi thanh xuân của một người con gái mà chẳng đem lại một cái kết viên mãn hoặc cái hành trình tình yêu ấy đã thấm đầy những giọt nước mắt. Chẳng có một hạnh phúc nào lại có thể tròn đầy khi nó được dựng xây bằng những tổn thương, đau khổ.

  • Không phải mọi đàn ông đều là hoàng tử cưỡi bạch mã

    20:00' 01-10-2019

    Không phải mọi đàn ông đều là hoàng tử cưỡi bạch mã

    Không phải mọi đàn ông đều là hoàng tử cưỡi bạch mã, cho nên, đừng đòi hỏi họ phải cao lớn, tuấn tú, đừng trách họ chỉ tặng bạn một đôi găng tay chứ không phải chín mươi chín bông hoa hồng. Con gái à, hãy biết rằng bạn chính là công chúa của họ cả đời, tình yêu của họ sẽ khiến bạn lung linh như đôi giày thủy tinh của công chúa.

  • Con gái đừng tốn quá nhiều công sức cho mối tình vô vọng

    16:00' 01-10-2019

    Con gái đừng tốn quá nhiều công sức cho mối tình vô vọng

    Ai cũng sợ chia tay, ai cũng sợ nỗi đau đủ khiến con người phát điên đó. Nhưng đôi khi, có những thứ, khi cần kết thúc, thì cũng đừng nên níu kéo.

  • Đừng vì những những phút yếu lòng mà vội buông tay

    12:00' 01-10-2019

    Đừng vì những những phút yếu lòng mà vội buông tay

    Khi số phận run rủi cho chúng ta đi trên con đường để yêu một người ở nơi xa lắc, quay đầu không đành, bước tiếp lại thấy chênh vênh. Lúc này chúng ta chỉ còn một lựa chọn, đó là hãy mạnh mẽ để mà yêu, bởi yêu xa không dành cho những trái tim yếu đuối.

  • Mình yêu nhau thật lòng, thật dạ, thật tử tế nha anh!

    08:00' 01-10-2019

    Mình yêu nhau thật lòng, thật dạ, thật tử tế nha anh!

    Tại sao mình không yêu nhau thật tử tế rồi cùng nhau hưởng thụ thanh xuân tươi đẹp thay vì cứ phải yêu chơi bời hết người này tới người khác. Rồi tới lúc trái tim chai sạn đi không còn biết tình yêu đích thực là gì nữa?. Chẳng còn muốn khóc, muốn buồn lòng vì người chẳng biết đến tình cảm của em nữa.

  • Tình yêu em có thể không lớn, nhưng nỗi nhớ em thì mãi mãi chẳng vơi đầy

    05:00' 01-10-2019

    Tình yêu em có thể không lớn, nhưng nỗi nhớ em thì mãi mãi chẳng vơi đầy

    Yêu hết mình cũng chẳng phải điều quá ngốc nghếch, chỉ trách mình yêu mãi chẳng chịu buông. Người ta cứ yêu hết khi còn dang dở, chớ trách người khi tình đã dở dang. Buông tay cho trọn vẹn hai chữ còn lại, Chỉ giữ lại hình ảnh của ngày qua.

Xem Thêm

Để lại Tên và mobile, chúng tôi sẽ tìm cho bạn những nhà cung cấp dịch vụ tốt nhất.

TÌM DỊCH VỤ